Theo lời một bộ trưởng trong chính phủ Pháp, số phận của vị nữ Ngoại trưởng đầu tiên của nước Pháp đã được an bài từ cách đây hai hôm, sau khi tổng thống Pháp quyết định rằng cần phải cách chức người đã bị nhiều tai tiếng sau kỳ đi nghỉ tại Tunisia cùng với người bạn đời của bà là ông Patrick Ollier, Quốc vụ khanh đặc trách quan hệ với Nghị viện.
Bà Michèle Alliot-Marie bị báo chí tố cáo là có quan hệ quá mật thiết với chế độ của tổng thống Tunisia bị lật đổ, đã nói chuyện điện thoại với ông Ben Ali, giữa lúc cuộc cácch mạng « Hoa Nhài » của người dân Tunisia đang sôi sục, và đã đề nghị trợ giúp chính quyền Tunisia về mặt an ninh.
Không những thế, khi qua Tunisia nghỉ lễ, bà còn được Aziz Miled, một người thân của nhà độc tài cho dùng máy bay riêng, và nhất là bố mẹ của bà đi cùng với bà, đã tranh thủ cơ hội thực hiện một thương vụ mua lại cổ phần một công ty bất động sản mà chủ nhân chính là Aziz Miled.
Trong bài diễn văn tối 27/2, tổng thống Pháp không có một lời nào nhắc đến bà Michèle Alliot-Marie và thông báo rằng ông Alain Juppé, hiện là bộ trưởng Quốc phòng được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng. Ông Juppé đã giữ chức Ngoại trưởng từ năm 1993 đến 1995.
Ngoài việc thay thế Ngoại trưởng, tổng thống Pháp bổ nhiệm ông Gérard Longuet, trưởng nhóm Thượng Nghị sĩ đảng UMP làm bộ trrưởng Quốc phòng. Ông Brice Hortefeux bị mất chức bộ trưởng Nội vụ và trở thành cố vấn đặc biệt của tổng thống. Tổng thư ký phủ tổng thống Claude Guéant, một nhân vật rất thân cận với ông Nicolas Sarkozy, chuyển sang giữ chức bộ trưởng Nội vụ.
Riêng đối với ông Patrick Ollier, bạn đời bà Michèle Alliot-Marie, tác nhân của tiến trình xích lại gần nhau giữa nước Pháp và tổng thống Libya Kadhafi vào năm 2007, vẫn giữ chức Quốc vụ khanh phụ trách quan hệ với Nghị viện.
Một số chính khách, kể cả trong đảng cầm quyền như ông Yves Jego, còn chủ trương cải tổ triệt để hơn, có nghĩa là thay thế cả thủ tướng François Fillon. Theo nhân vật này thì «quả là bất công khi chỉ cải tổ phơn phớt bề ngoài, và biến bà Michèle Alliot-Marie thành một vật tế thần !»
Phát biểu trên đài phát thanh Europe 1, ông Yves Jego nhận định: « Dựa trên những gì đã xảy ra nhân dịp lễ Giáng sinh vừa qua, bà Alliot-Marie không phải là người duy nhất đi đến một quốc gia mà sau đó bị biến động chính trị ». Nhân vật này hàm ý nhắc đến sự kiện chính thủ tướng Fillon và gia đình cũng qua Ai Cập nghỉ lễ hồi cuối năm và được cựu tổng thống Mubarak chiêu đãi.
Trọng Nghĩa (RFI)