Trong số người tỵ nạn, có cả người Việt Nam, Bangladesh, Somalia, Ghana. Sân bay Djerba, địa điểm du lịch hàng đầu của Tunisia, nay đang trở thành nơi tạm trú của nhiều người tỵ nạn, trong đó một số lao động Việt Nam. Từ sân bay này, hãng tin AFP gởi về bài phóng sự sau đây:
Sân bay Djerba, nằm trên một hòn đảo nhỏ thuộc vùng Địa Trung Hải với những ngôi nhà trắng xóa, chỉ cách biên giới với Libya khoảng 130 km. Dân số trên đảo chỉ có 125.000 người, và 80% sống dựa vào du lịch. Vốn là một điểm đến du lịch nổi tiếng của miền Nam Tunisia, thì nay biến thành nơi đón nhận hàng ngàn người chạy loạn của nhiều quốc gia đến từ Libya. Ở đó, người ta co thể nghe nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Hoa, Ả Rập, Hàn Quốc, Việt Nam v.v…
Tường sơn trắng và nền lát đá cẩm thạch, thường ngày sân bay Djerba đón những chuyến hàng …đến từ Châu Âu. Thế mà, từ một tuần nay, đại sảnh của nó mỗi ngày phải đón nhận hàng ngàn người chạy loạn đến từ Libya. Thậm chí có vài người nằm ngủ ngay trên nền đất trong tiếng ồn ào không ngớt.
Hiện tại, tình hình vẫn trong trật tự. những người điều hành ở đây, kiệt sức sau nhiều ngày dài dằng dặc, vẫn đang cố gắng sàng lọc hành khách bằng cách dùng dây phân chia hành khách thành từng tốp 100 người.
Quả thực, chỉ có sân bay Djerba mới có thể giúp sơ tán những người chạy loạn. Từ một tuần nay, con số người chạy loạn đã lên đến 400.000 người và vẫn còn hàng ngàn người bị kẹt lại ở biên giới. Ông Zouher Badreddine, giám đốc sân bay cho biết, mỗi ngày họ có thể làm thủ tục xuất cảnh cho 25.000 người, với điều kiện phải được tổ chức cẩn thận và phải có đủ máy bay. « Càng nhiều máy bay, càng dễ dàng hơn ».
Ông Christian Antoine, giám đốc của hai khách sạn hạng sang tại Djerba ngạc nhiên cho biết, người Trung Quốc tổ chức sơ tán rất tốt. Chính phủ của họ thuê hẳn những khách sạn gần khu vực sân bay cho thường dân của họ trú tạm trong khi chờ sơ tán.
Theo lời Bộ trưởng Y tế Tunisia, ông Sélim Guetari, thì cho tới giờ phút này dòng người chạy loạn này vẫn chưa gây ra những vấn đề bất an nào. Tuy nhiên ông quan ngại mối nguy cơ về vấn đề an toàn vệ sinh, theo ông là cần phải giám sát chặt chẽ, mặc dù cho tới giờ phút này chưa có biểu hiện nào về dịch bệnh.
Kém may mắn hơn là những người Ghana. Chỉ có khoảng vài chục người, nhưng họ phải mệt mỏi chờ đợi dưới ánh nắng chói chang, trên nền đất cát, đâu đó chỉ có vài cây cọ và vài cái lều của Liên Hiệp Quốc, trong khu vực dành cho vận chuyển hàng.
Tại đây, Quân đội Tunisia và Ủy ban khu vực bảo vệ cách mạng Tunisia, chia số người chạy loạn này thành nhóm nhỏ 50 người trước khi dẫn họ lên máy bay. Một người trong số họ cho biết, họ không nhận được bất cứ một thông tin nào từ phía chính phủ Ghana. Họ rất cần sự hỗ trợ để được về nhà. Rất nhiều người chạy loạn khi được hỏi, cho biết rằng họ đã mất tất cả, tiền bạc, điện thoại, máy tính xách tay, tư trang, tất cả đều bị quân đội Libya cướp lấy.
Trải qua nhiều ngày đi đường đầy hiểm nguy, người thì mệt lả, người thì bị thương, nhưng tất cả đều sống sót để đến được Djerba, ở đó, người dân tỏ ra rất hào phóng: khách sạn và nhà hàng cung cấp lương thực và chỗ ngủ, người dân cho người chạy loạn tạm trú, và còn nhiều người tình nguyện khác đến cung cấp lương thực tại sân bay. Thứ sáu vừa qua, người đứng đầu một thánh đường đã phát đi lời kêu gọi giúp đỡ những người chạy loạn.
Minh Anh - Thanh Phương (RFI)