Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tây Tạng đóng cửa với khách du lịch nước ngoài trong tháng Ba

08/03/2011 2 phút đọc Thụy My
Chính quyền Bắc Kinh không cho phép du khách ngoại quốc đến Tây Tạng trong tháng ba, thời điểm kỷ niệm ba năm cuộc nổi
Tây Tạng đóng cửa với khách du lịch nước ngoài trong tháng Ba
Chính quyền Bắc Kinh không cho phép du khách ngoại quốc đến Tây Tạng trong tháng ba, thời điểm kỷ niệm ba năm cuộc nổi dậy chống Trung Quốc tại Lhassa. Các công ty du lịch tại Trung Quốc khẳng định với hãng thông tấn Pháp AFP như trên.
 
Cung điện Potala, trụ sở của chính quyền Tây Tạng tại Lhassa, trước khi Trung Quốc  sát nhập Tây Tạng.
Cung điện Potala, trụ sở của chính quyền Tây Tạng tại Lhassa, trước khi Trung Quốc sát nhập Tây Tạng. REUTERS

 

Một nhân viên của Tổng công ty Du lịch Tây Tạng cho biết, văn phòng du lịch sẽ không cấp giấy phép cho du khách nước ngoài trong tháng ba, còn tháng tư thì đang đợi chỉ thị. Một công ty du lịch khác nói rằng, tất cả các yêu cầu xin đến Tây Tạng phải đợi ít nhất 10 ngày mới được trả lời.

 

Được biết, lâu nay muốn đến Tây Tạng, khách nước ngoài phải đi theo nhóm và ngoài chiếu khán của Trung Quốc, còn phải xin được giấy thông hành đặc biệt.

 

Sau các cuộc nổi dậy năm 2008 làm cho 18 người chết và gần 400 người bị thương, theo con số của cơ quan thông tấn chính thức Trung Quốc đưa ra, khách ngoại quốc đã bị cấm không được đến Tây Tạng trong hơn một năm trời.

 

Hôm chủ nhật tuần rồi (06/03/2011), ông Trương Khánh Lê, bí thư đảng ủy khu tự trị Tây Tạng đã tuyên bố, Tây Tạng vẫn đang phải đối mặt với « các thách thức nghiêm trọng » trong cuộc đấu tranh chống phong trào ly khai. Và hôm thứ hai, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Trương Khánh Lê nói, đức Đạt Lai Lạt Ma là « con chó sói mặc áo thầy tu », lên án « bè lũ » này muốn tách rời Tây Tạng ra khỏi Trung Quốc.

 

Năm 2011 là năm đánh dấu 60 năm ngày quân đội của Mao Trạch Đông « giải phóng Tây Tạng một cách hòa bình », theo như từ ngữ của chế độ Bắc Kinh. Lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng, là đức Đạt Lai Lạt Ma, đã phải sống lưu vong từ năm 1959 đến nay.

 

Thụy My (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu