
Ông Oscar Elias Biscet gặp lại người vợ sau khi được trả tự do ngày 11/03/ 2011. AFP
Bị kết án 25 năm tù, ông Oscar Biscet từng được tổng thống Mỹ George W. Bush tặng thưởng Huy chương Tự do của Tổng thống vào năm 2007.
Tuyên bố sau khi được tự do, ông nói rằng: « Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để nhân quyền, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận được tôn trọng ở Cuba ». Vui mừng vì gặp lại người thân, ông Oscar Biscet nói tiếp : « Tôi buồn vì thật ra tôi vẫn là một tù nhân trên đảo này. Tôi chỉ thay đổi quy chế mà thôi ».
Qua trung gian của Giáo hội Công giáo Cuba, chính quyền La Habana vào tháng 5 năm 2010, đã chấp nhận trả tự do cho 52 người còn bị giam trong tổng số 75 nhà đối lập bị kết án tù. Từ đó đến nay, 40 người đã được thả sau khi chấp nhận sống lưu vong ở Tây Ban Nha. Tám tù chính trị khác được phóng thích nhưng ở lại Cuba.
Thứ năm vừa qua, Giáo hội Cuba cũng vừa thông báo sắp tới đây chính quyền sẽ trả tự do cho 9 nhà đối lập không thuộc nhóm 75 người nói trên. Chín người này cũng đã chấp nhận sang sống lưu vong ở Tây Ban Nha.
Thanh Phương (RFI)