Một chiến binh thuộc phe nổi dậy chuẩn bị ra mặt trận, ngày 27/03/2011 (Reuters)
Được không lực của liên quân quốc tế yểm trợ, thừa thắng xông lên, quân nổi dậy đã tiến chiếm thị trấn Ben Jawad, cách Ras Lanuf 30 km về phía tây. Bị đẩy lui, lực lượng chính phủ đã rút về phía thành phố Syrte, cách đó 200 km về phía tây, tọa lạc bên một bờ biển bằng phẳng và vắng người rất khó bảo vệ nếu không có pháo binh hoặc máy bay.
Trả lời AFP qua điện thoại, một cư dân tại Syrte cho biết là thành phố của bà đã bị thiệt hại đáng kể sau khi bị không kích suốt đêm. Theo bà thì cả "thành phố đã biến thành một quả cầu lửa", và hầu hết cư dân, hoảng sợ, đã chạy ra trốn ngoài sa mạc. Liên quân cũng mở các đợt oanh kích liên tục trên tuyến đường ven biển giữa hai thành phố Ajdabiya và Syrte.
Xa hơn về phía tây, Misrata, thành phố lớn thứ ba của Libya, nằm giữa Tripoli và Syrte, vào hôm 26/3, vẫn bị lực lượng thân Kadhafi "bắn phá liên tục", theo như lời tố cáo của một phát ngôn viên quân nổi dậy tại Benghazi. Nhân vật này đã kêu gọi quốc tế giúp đỡ. Theo một bác sĩ ở Misrata, đã có 117 người bị giết tại thành phố này kể từ ngày 18/03 khi Misrata lọt vào tay phe nổi dậy nhưng bị lực lượng thân Kadhafi bao vây.
Xin nhắc lại là vào hôm qua, quân nổi dậy Libya đã chiếm lại được thành phố Ajdabiya, cách Benghazi 160 km về phía nam. Họ cũng lấy lại được thị trấn dầu hỏa Brega, cách đó 80 km về phía tây. Đây là chiến thắng đầu tiên của lực lượng nổi dậy kể từ khi liên quân quốc tế can thiệp vào Libya, giúp đảo ngược tình thế có lợi cho phe nổi dậy.
Vào tối 26/3, quân đội Pháp cho biết là chiến đấu cơ Pháp đã phá hủy ít nhất là 5 chiến đấu cơ Galeb và 2 trực thăng MI-35 của không quân Libya khi họ “đang chuẩn bị mở cuộc tấn công trong khu vực”.
Cũng theo nguồn tin trên, ngoài con số 20 phi cơ của Pháp, hôm 26/3, còn có 2 chiếc Mirage 2000 của không quân Qatar tham gia vào chiến dịch Libya.
Trọng Nghĩa (RFI)