
Họa sĩ Trung Quốc, Ngải Vị Vị. REUTERS/Stefan Wermuth
Họa sĩ Ngải Vị Vị, 53 tuổi, một thời được chính quyền Trung Quốc xem là con cưng của chế độ đã bị bắt vào ngày 03/04/11 tại phi trường Bắc Kinh lúc ông chuẩn bị sang Hong Kong. Tám trợ lý của ông cũng bị công an câu lưu thẩm vấn. Công an Trung Quốc đến nhà riêng của ông bị lục soát lấy đi máy vi tính và nhiều thiết bị khác mà không giải thích lý do tại sao bắt người và khám nhà.
Theo AFP, ngày 1/4, Ngải Vị Vị cho biết ý định sang Đức mở phòng tranh vì ông bị chính quyền liên tục sách nhiễu không sáng tác được. Tháng hai năm nay, chính quyền ra lệnh cấm ông khai trương phòng triển lãm dự kiến vào tháng ba. Trước đó một tháng, phòng tranh của ông tại Thượng Hải bị đập phá.
Ông bị bắt trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc truy nã, bắt giam hàng loạt nhà ly khai, luật sư, blogger, nghệ sĩ trong một chiến dịch ngăn chận ảnh hưởng làn sóng nổi dậy từ Bắc Phi và Trung Đông.
Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới lên án chính sách trấn áp các tiếng nói phản kháng tại Trung Quốc và kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng mạnh với Bắc Kinh.
Hôm 4/4, Pháp kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho nhà danh họa Ngải Vị Vị. Phát ngôn viên bộ ngoại giao Bernard Valero tuyên bố là Pháp yêu cầu Trung Quốc « tôn trọng quyền tự do phát biểu của họa sĩ Ngải Vị Vị cùng những người thân của ông ».
Sau cuộc động đất tại Tứ Xuyên năm 2008, tuy là một nghệ sĩ « lề phải », Ngải Vị Vị đã tích cực điều tra nguyên nhân gây ra sụp đổ hàng loạt trường học, giết chết hàng ngàn học sinh mà người dân địa phương tố cáo do nạn tham ô. Ông lên án chế độ Trung Quốc « không có tình người ».
Tú Anh (RFI)