Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bắc Kinh tiếp tục bắt giữ tín đồ Tin lành

17/04/2011 10 phút đọc Trọng Thành
Ngày 17/04/2011, công an Trung Quốc lại bắt giữ thêm hàng chục tín đồ theo đạo Tin lành thuộc Hội thánh Thủ Vọng (Shouwang),
Bắc Kinh tiếp tục bắt giữ tín đồ Tin lành

Ngày 17/04/2011, công an Trung Quốc lại bắt giữ thêm hàng chục tín đồ theo đạo Tin lành thuộc Hội thánh Thủ Vọng (Shouwang), một tổ chức không được chính quyền công nhận. Trong khi đó, một mục sư của hội thánh này mới bị bắt tối 16/4 đã được thả ra. Đây là thông báo của China Aid, một tổ chức thiên chúa giáo bảo vệ nhân quyền của Hoa Kỳ.

Tín đồ Tin lành từng bị bắt tại Bắc Kinh, ngày 10/04/2011
Tín đồ Tin lành từng bị bắt tại Bắc Kinh, ngày 10/04/2011. Reuters

 

Lý do của việc bắt giữ kể trên là việc Hội thánh Thủ Vọng có ý định tổ chức hôm 17/4 một nghi thức tôn giáo tại không gian công cộng. Thủ Vọng là một trong các hội thánh Tin lành, không được chính quyền công nhận, quan trọng nhất tại Bắc Kinh. Tổ chức này bị buộc phải thực hiện một buổi lễ ngoài trời, vì hợp đồng với địa điểm quen thuộc đã bị cắt, do sức ép của chính quyền.

Xin nhắc lại là vào Chủ nhật tuần trước, gần 170 tín hữu Tin lành cũng đã bị bắt giữ, vì tập hợp trong một nghi thức tương tự. Phần lớn những người này sau đó đã được thả.

Việc đàn áp nhắm vào hội thánh Thủ Vọng, cũng như việc ngăn cấm quyền tự do tôn giáo của nhiều tổ chức Thiên chúa giáo khác tại Trung Quốc, là nằm trong đợt trấp áp chung của Bắc Kinh đối với những người bất đồng chính kiến với chế độ.

Trong thời gian gần đây, theo Trung tâm Thông tin về Nhân quyền và Dân chủ (CHRD), có trụ sở tại Hồng Kông, đã có 54 người bị bắt giam, mà một trong những nạn nhân tiêu biểu là nghệ sĩ Ngải Vị Vị, hay bà Nghê Ngọc Lan (Ni Yulan) và chồng bà ông Đổng Kế Cần (Dong Jiqin), hai nhà đấu tranh bảo vệ những người dân mất đất.

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon bị chỉ trích vì im lặng trước làn sóng đàn áp nhân quyền của Bắc Kinh

Cũng về vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc, hôm 17/4, ông Philippe Bolopion, chuyên gia của Liên Hiệp Quốc, thành viên của tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch, đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ sự im lặng của tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon trước các vụ bắt bớ và đàn áp của chính quyền Trung Quốc, đặc biệt là việc nhiều nhà tranh đấu vì nhân quyền bị bắt hay mất tích trong những tuần gần đây. Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ đặc biệt lo ngại về số phận của nghệ sĩ Ngải Vị Vị.

Trước áp lực quốc tế, trợ lý của phát ngôn viên của tổng thư ký Ban Ki Moon cho biết sẽ « kiểm tra » và đưa ra một câu trả lời nhanh chóng về chủ đề này. Nhiều nguồn tin ẩn danh từ giới ngoại giao cho biết, tổng thư ký Ban Ki Moon giữ im lặng nhằm nhận được sự ủng hộ của Bắc Kinh trong cuộc tái ứng cử sắp tới vào chức vụ này.

Đây không phải là lần đầu tiên mà ông Ban Ki Moon giữ im lặng trước các vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc. Tuy nhiên, theo AFP, không chỉ riêng nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc, phần lớn nguyên thủ các nước cũng tránh không bình luận về việc Trung Quốc đàn áp nhân quyền, để tránh chuốc lấy cơn thịnh nộ của Bắc Kinh.

Tuy nhiên, nếu như ông Ban Ki Moon im lặng, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền đã phản ứng. Ngày 8/4 vừa qua, một nhóm tìm hiểu về việc nhiều nhà đối lập và bất đồng chính kiến tại Trung Quốc bị mất tích, đã đưa ra nhận định: « Theo luật pháp quốc tế, việc chính quyền Trung Quốc bắt người là một tội ác ».

Trọng Thành (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu