Chính phủ Anh, nước tham gia đợt oanh kích các mục tiêu của chính quyền Gaddafi ở Libya, sẽ trợ giúp để 5000 người tỵ nạn bị kẹt vì chiến sự thoát khỏi Misrata.

Tại thành phố miền Tây Libya này hiện có hàng nghìn người tỵ nạn nước ngoài và bản xứ chịu cảnh khốn khó tới mức Liên Hiệp Quốc phải họp để bàn cách giải quyết thảm họa nhân đạo.
Bộ trưởng Phát triển Hải ngoại của Anh, ông Andrew Mitchell, nói hôm 18/4/2011 rằng Anh sẽ cử các chuyến tàu vào đón dân tỵ nạn ra khỏi Misrata, hiện đã sang tuần giao tranh thứ năm.
Sang New York dự cuộc họp về tình trạng đang có nguy cơ biến thành thảm họa nhân đạo, ông Andrew Mitchell nói Anh Quốc sẽ bỏ tiền ra thuê tàu vào Misrata.
Các nhân viên cứu trợ nói tình cảnh của người dân tại Misrata là "rất khốn khó".
Nỗ lực cứu trợ
Người ta đang thiếu cả nước, thực phẩm và thuốc men, chưa kể tình hình các khu dân cư không có điện.
Phe Gaddafi tiếp tục nã pháo vào Misrata hiện nằm trong tay phe nổi dậy.
Ngoài người dân Libya, tại Misrata còn có hàng nghìn người lao động nước ngoài cùng chịu cảnh thiếu thốn.
Họ là thợ đến Libya làm thuê từ Trung Đông, châu Phi và Nam Á.
Được biết con số công nhân Bangladesh và Ai Cập hiện rất đông tại Misrata.
Bộ trưởng Mitchell nói ngân quỹ của Anh sẽ được chuyển qua Tổ chức Di dân Quốc tế (International Organization for Migration - IOM) để thuê tàu thủy vào đón người tỵ nạn đi.
Ngoài ra, tiền của Anh sẽ được chi cho tổ chức y tế quốc tế (IMC) nhằm trợ giúp người tỵ nạn về thuốc men và vật dụng y tế.
Các phóng viên cho hay giao tranh xung quanh Misrata và pháo kích vào đô thị trên 300 nghìn dân đã khiến hàng trăm người bị thiệt mạng.
Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới đã và đang nỗ lực chuyển những người bị thương vì trúng đạn và mảnh pháo khỏi Misrata.
Ngoài ra, IOM cũng đã chuyển hai tàu thủy chở đầy người tỵ nạn khỏi thành phố này.
BBC News trích lời bà Jemini Pandya, làm việc cho IOM, nói rằng những người lên được tàu đầu "suy yếu, mất nước" và có người "gần chết".
Theo bà, các nạn nhân chiến tranh Libya, gồm cả một bé sơ sinh bị bắn vào mặt, được ưu tiên lên tàu để đến Benghazi.
Nhưng theo bà Pandya, còn ít nhất 4000 người di dân "đang bị lãng quên" tại khu nghèo khó nhất của thành phố.
Sau nhiều tuần chiến sự và các đợt không kích của liên quân Nato do Anh và Pháp đi đầu, phe nổi dậy chống chính quyền của Đại tá Muammar Gaddafi lần không thắng lợi trên bộ.
Hiện họ chỉ làm chủ Benghazi ở phía Đông và một số thị trấn ở giữa đất nước.
Thủ đô Tripoli vẫn nằm trong tay quân Gaddafi.
Theo BBC