
Nhà dành cho các công nhân ngành may mặc (Reuters)
Bạo lực được sử dụng vào lúc đại diện nhân quyền Liên Hiệp Quốc rời Phnom Penh về Genève nhận nhiệm vụ mới. Trước khi lên đường ông Christophe Peschoux nhận định: khi chính quyền không có đối trọng chính trị thì sẽ dẫn đến hành động tùy tiện và lạm dụng. Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan tường thuật:
Sáng 9/5, báo chí Phnom Penh trích dẫn thông báo của 3 tổ chức nhân quyền tại Cam Bốt nói rằng, hôm Chủ Nhật hơn 100 cảnh sát chống bạo động được trang bị hùng hậu như tấm chắn bảo vệ, gậy điện, súng tiểu liên đã mạnh tay đàn áp cuộc biểu tình của gần 2.000 công nhân nữ tại xưởng may mặc Tháng Sáu.
Đám đông công nhân này bất mãn do bị sa thải hồi ngày 30 tháng 3 khi xưởng may đóng cửa, bởi vì số tiền bồi thượng thiệt hại lao động chỉ có 20 Mỹ Kim cho mỗi năm làm việc. Nguyện vọng của gần 4.000 công nhân muốn chủ nhân bồi thường 150 Mỹ Kim tính cho từng năm lao động trong xưởng. Được biết công nhân nữ đã chọn đại lộ mang tên Nga Sô để tập trung khóa đường, ngăn chận sự lưu thông vì họ biết gần chiều Chủ Nhật, sau khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Jakarta, Thủ Tướng Hun Sen khi xuống phi trường Pochentong, sẽ đi ngang qua đây.
Tuy nhiên lực lượng an ninh của chế độ đã không để vị lãnh đạo của họ bị số dân nghèo khổ quấy rầy nên thẳng tay đàn áp. Hậu quả, 8 công nhân bị đánh đập mang thương tích và hai đại diện công đoàn là Pheng Chou và Meas Narin bị bắt giam. Phía cảnh sát có 9 người bị thương. Theo anh Chhoup Nith, một người trực tiếp tham gia cuộc biểu tình nói, cảnh sát không cần nói chuyện, họ nhảy ra khỏi quân xa và dùng gậy điện đánh công nhân; đầu, tay, chân của người biểu tình là mục tiêu của gậy điện cảnh sát.
Ba tổ chức nhân quyền địa phương như Adhoc, Licadho, và Trung Tâm Giáo Dục Pháp Lý Cộng Đồng trong bản thông báo đưa ra sau cuộc biểu tình đã kết án hành vi bạo lực của cảnh sát.Thông báo viết: “Những người công nhân là người dân bình thường không có quyền lực, không có tiếng nói, không có sự giúp đỡ của pháp luật trong tình trạng bị sa thải bất công, và bạo lực không phải là phương pháp để mang ra hành xử trong trường hợp như thế này.
Trưởng cảnh sát đô thành Phnom Penh là ông Touch Naruth nói “lực lượng an ninh đến để giúp đỡ người dân, nhưng dân không hiểu lại chọi đá vào cảnh sát. Thứ nữa, dân không được gây cản trở giao thông trên con đường đi của một nhân vật quan trọng của đất nước.”
Chính quyền Cam Bốt hiện nay thường xuyên đối phó với sự bất mãn của công nhân bị mất việc do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 để lại, cạnh đó là số dân nghèo bị kẻ quyền thế cưỡng đoạt đất và nhà. Thành phần thấp cổ bé miệng trong xã hội này vì miếng cơm manh áo đã mạnh dạn xuống đường tranh đấu cho quyền lợi họ bất chấp lịnh cấm biểu tình của nhà nước.
Phạm Phan - Tú Anh (RFI)