Biểu tình của người Syria tại Chypre phản đối chính quyền Damas, bên ngoài sứ quán Nga tại Nicosia 6/5/2011. REUTERS/Andreas Manolis
Hiện tại, tổng thống Syria Bachar al-Assad không có mặt trong số các đối tượng của loạt trừng phạt này.
Thông tín viên Pierre Benazet tường trình từ Bruxelles
"Các trừng phạt nhắm vào Syria nằm trong số những biện pháp vốn đã từng được Liên Hiệp Châu Âu sử dụng, trong trường hợp đối với cựu tổng thống Côte d’Ivoire Laurent Gbagbo và phe cánh của ông ta, hay đối với tập đoàn quân sự Miến Điện. Cụ thể là phong tỏa các tài sản tại châu Âu của các đối tượng bị trừng phạt và không cấp cho họ visa vào Liên Hiệp. Thêm vào đó là việc cấm vận đối với các xuất khẩu vũ khí sang Syria.
Các biện pháp trừng phạt nhắm vào 13 thành viên của chế độ, nhưng hiện tại trong danh sách này không có tổng thống Syria Bachar al-Assad. Các tranh luận vẫn tiếp tục trong nội bộ Liên Hiệp Châu Âu về khả năng đưa tổng thống Assad vào nhóm giới chức bị trừng phạt, bởi vì mục tiêu của các biện pháp này là nhằm vào những người lãnh đạo trong bộ máy chính quyền Syria chịu trách nhiệm về các đàn áp tàn bạo đối với cư dân nước này.
Nhóm 27 nước không loại trừ việc mở rộng trừng phạt cấp cao nhất của bộ máy nhà nước Syria, tuy nhiên nguyên tắc làm nền tảng cho việc trừng phạt đã được thông qua từ hơn một thập kỷ trước, và hiện tại có một số bất đồng rõ rệt giữa một bên là chủ trương của Pháp, được Anh và Đức ủng hộ, muốn mạnh tay và một bên là Chypre và Estonia chủ trương thận trọng."
Theo Công báo của Liên Hiệp Châu Âu ngày 10/5, trong số 13 người lãnh đạo Syria bị đưa vào danh sách trừng phạt vì tham gia vào đàn áp dân chúng, có Mahet, con trai thứ của tổng thống Syria, phụ trách lực lượng Cảnh vệ Cộng hòa, được coi là nhân vật quan trọng thứ hai trong chính quyền Syria. Ngoài lực lượng cảnh vệ, ông Mahet al-Assad còn nắm quyền lãnh đạo sư đoàn bộ binh cơ giới số 4, một trong các đơn vị hiện đại nhất của quân đội Syria. Đơn vị này hiện đang được triển khai tại thành phố Deraa, cái nôi của phong trào phản kháng Syria.
Một nhân vật khác trong danh sách 13 người này là ông Rami Makhlouf, anh em họ của tổng thống Syria. Ông Makhlouf sở hữu tập đoàn điện thoại di động địa phương Syriatel, và được coi là người « đóng góp tài chính cho chế độ, cho phép các cuộc đàn áp những người phản kháng ». Hai lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự và an ninh quốc gia cũng là các đối tượng bị Liên Hiệp Châu Âu trừng phạt.
Biểu tình khắp toàn quốc để đòi chính quyền trả tự do cho người bị bắt
Ngày hôm qua, các cuộc biểu tình phản kháng vẫn tiếp tục diễn ra tại nhiều thành phố và thị trấn của Syria để phản đối chính quyền và đòi trả tự do cho những người bị bắt giữ. Tại trung tâm thủ đô Damas, khoảng 200 người biểu tình đã tập hợp trong đêm để yêu cầu chính quyền dỡ bỏ việc phong tỏa tại các thành phố, ngừng đàn áp và tiến hành đối thoại hòa giải, trước khi bị cảnh sát giải tán.
Tại thị trấn ven biển Banias, hàng trăm phụ nữ đã xuống đường để đòi trả tự do cho những người thân bị bắt. Theo ông Rami Abdel Rahmane, chủ tịch của tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria (OSDH), có trụ sở tại Luân Đôn, lực lượng an ninh liên tục lục soát khám xét nhà cửa của dân chúng trong đêm Chủ Nhật qua thứ Hai và suốt cả ngày thứ Hai. Hàng nghìn người đã bị quân lính và an ninh cưỡng bức đưa đến sân vận động thị trấn để hỏi cung. Những người này bị đánh đập, trong khi hơn 400 người khác vẫn còn bị giam giữ. Hai người được coi là lãnh đạo phong trào, hai giáo sĩ al-Ayrout và Sahiouni, cũng bị bắt vào tối Chủ nhật.
Quân đội cũng được điều đến Homs, thành phố lớn thứ ba của Syria.
Bất chấp cuộc đàn áp tiếp tục, trên mạng Internet nhóm « Cách mạng Syria 2011 » truyền đi lời kêu gọi tiếp tục biểu tình, đặc biệt là trong ngày hôm nay, được gọi là ngày thứ Ba đoàn kết với các tù nhân lương tâm.
Trong khi đó, một phái đoàn hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đã không được phép đến Deraa, nơi có đến 300 người thiệt mạng vì quân đội.
Xin nhắc lại là, theo số thống kê của các tổ chức phi chính phủ, kể từ đầu cuộc phản kháng giữa tháng 3 đến nay, có khoảng 600-700 người chết, và ít nhất 8.000 bị chính quyền Syria bắt giữ.
Trọng Thành (RFI)