
Chủ tịch Tập đoàn Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), Masataka Shimizu (giữa) được hộ tống đến trình Ủy ban ngân sách Quốc hội Nhật hôm 25/4/2011. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Tập đoàn này đã đồng ý bồi thường không giới hạn cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa trên, chịu đặt dưới sự kiểm soát của một ủy ban do chính phủ thành lập nhằm định giá các tài sản và kiểm tra các chi phí của Tepco, đồng thời tiến hành kế hoạch cắt giảm chi tiêu.
Hôm 10/5, Tepco đã chính thức đề nghị chính quyền Nhật Bản trợ giúp về tài chánh. Theo ước tính của một nhật báo kinh tế Nhật, tập đoàn điện lực này bị lỗ trên 1.000 tỉ yen, tương đương gần 9 tỉ euro trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3. Số lỗ là này phần lớn là do tài sản của tập đoàn bị sụt giá vì 4 trên 6 lò phản ứng ở nhà máy Fukushima Daiichi cũng như nhiên liệu cho các lò này trở thành vô dụng. Trước khi xảy ra thảm họa, Tepco ước đoán sẽ lãi được 110 tỉ yen, một hy vọng nay đã trở thành ảo vọng.
Thêm vào đó, Tepco còn phải đền bù cho các nạn nhân ở Fukushima, mà đến nay đã có 85.000 người phải đi sơ tán. Đồng thời còn phải đảm bảo việc cung cấp điện cho Tokyo và các vùng lân cận, trong khi mất đi nguồn cung từ 10 lò phản ứng ở hai nhà máy điện nguyên tử tại Fukushima – một nhà máy bị hư hại và nhà máy còn lại bị ngưng hoạt động. Như vậy tập đoàn này sẽ phải nhập khẩu dầu lửa, khí đốt và than đá, khiến chi phí sẽ tăng thêm 1.000 tỉ yen trong năm tới.
Còn tại vùng Fukushima, đúng hai tháng sau khi xảy ra thảm họa, Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko lần đầu tiên đã đến thăm hỏi người dân tại một trại tạm cư nằm cách nhà máy điện nguyên tử bị nạn khoảng 60km.
Vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã vi hành các vùng bị ảnh hưởng bởi nạn động đất và sóng thần ngày 11/3, nhưng đây là lần đầu đến thăm các nạn nhân trực tiếp sống gần nhà máy điện Fukushima. Người đứng đầu vương triều Nhật vốn là biểu tượng đoàn kết toàn dân, và Thị trưởng Fukushima cho là chuyến viếng thăm này sẽ là niềm an ủi tinh thần đối với những người dân địa phương phải đi sơ tán mà chưa biết đến bao giờ mới được trở về.
Thụy My (RFI)