
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tại trụ sở chính của đảng Dân chủ, Bangkok, 19/5/2011. REUTERS/Kerek Wongsa
Ngày mồng 3 tháng 7 tới đây, cử tri Thái Lan sẽ được mời đến phòng phiếu tham gia cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn. Từ ngày 19/5, cuộc đua giữa các đảng phái chính trị đã chính thức khai diễn với việc đăng ký ứng cử viên. Đối với các nhà phân tích, cuộc bầu cử lần này cũng sẽ là dịp so tài giữa hai ông Abhisit và Thaksin.
Đối với cựu thủ tướng Thaksin, đây sẽ là cơ hội để ông trắc nghiệm uy tín của ông trong dân chúng. Dù đang bị bản án tù hai năm về tội lạm dụng tài chính và phải sống lưu vong, ông Thaksin vẫn chưa từ bỏ tham vọng quyền hành.
Là lãnh tụ trong thực tế của đảng Puea Thai, ông đã buộc được đảng này là sẽ phải đưa em gái của ông tên là Yingluck, một doanh nhân 43 tuổi, lên làm thủ tướng trong trường hợp đảng này thắng cử. Do việc bà Yingluck hoàn toàn không có kinh nghiệm chính trị, giới quan sát cho rằng bà sẽ chỉ là con rối trong tay người anh Thaksin. Mặt khác, nếu đảng Puea Thai thắng cử lần này, giới phân tích cho là họ sẽ ân xá tất cả những chính trị gia bị kết án từ mấy năm qua, trong đó có ông Thaksin đã bị kết án 2 năm tù.
Còn đối với đương kim thủ tướng Abhisit, nếu đảng Dân chủ thắng cử, thì ông có được tính chính đáng rõ ràng, vì cho đến nay phe đối lập vẫn tố cáo việc ông lên làm thủ tướng nhờ quyết định thuận lợi của toà án và những mối liên kết giữa các phe nhóm ở Quốc hội, chứ không phải là qua lá phiếu người dân.
Ngoài ra, trong dư luận, hiện vẫn có luận điểm cho rằng thủ tướng Abhisit là người phục vụ quyền lợi giới ưu tú và quân đội Thái Lan.
Cuộc vận động tranh cử mở màn hôm 19/5 đã trùng lập với kỷ niệm một năm cuộc tấn công của quân đội Thái Lan nhằm giải tán biểu tình của phe Áo Đỏ, vốn đã chiếm đóng trung tâm Bangkok từ tháng 3 đến tháng 5/2010. Một cuộc biểu tình của phe Áo Đỏ tập họp hàng ngàn người được dự kiến hôm nay ở thủ đô Thái Lan để tưởng niệm những người đã chết trong cuộc đàn áp.
Xin nhắc lại là trong biến cố năm 2010, đã có hơn 90 người chết và gần 2000 người bị thương. Cho đến nay, chưa có một cuộc điều tra nào xác định trách nhiệm những người gây ra thảm kịch này. Một số lãnh đạo phong trào chống đối, bị truy tố về tội ''khủng bố’' nhưng được tại ngoại sau một thời gian ở tù, cũng đã ghi danh tranh cử.
Mai Vân (RFI)