
Cho dù hoạt động của ngọn núi lửa này đã giảm cường độ, và Iceland đã được phép mở lại các sân bay quốc tế của mình, nhưng tại vùng Bắc Âu, Na Uy vẫn cho biết là lưu thông hàng không của họ bị xáo trộn.
Anh Quốc cũng lâm vào tình trạng tương tự, khói núi lửa đang di chuyển về phía nước này, với hệ quả là các chuyến bay đi và đến vùng Scotland ở phía Bắc bắt đầu bị hủy bỏ. Từ Luân Đôn, thông tín viên Adrien Moss tường thuật:
''Tất cả các hãng hàng không Anh Quốc, đứng đầu là British Airways, sáng 24/5 đã hủy bỏ các chuyến bay đi và đến Scotland, do việc đám mây tro bụi của núi lửa tại Iceland đã đổi hướng, và sẽ bao trùm cả nước Anh vào giữa ngày 24/5.
Tổng thống Mỹ Obama đã phải thay đổi chương trình làm việc và rút ngắn thời gian công du Ireland. Ông Obama đã đến Luân Đôn vào tối 23/5, trong khi theo chương trình dự kiến trước đây, ông chỉ đến Luân Đôn vào 12 giờ trưa 24/5, giờ điạ phương.
Đội bóng đá Barcelona của Tây Ban Nha cũng đến Anh Quốc ngay sáng 24/5 để không bị ảnh hưởng. Họ sẽ tranh tài trong trận chung kết Cúp C1 vào thứ Bảy này trên sân Wembley.
Chính quyền Anh Quốc thông báo là sẽ không đóng cửa không phận, mà để cho các tập đoàn hàng không tự quyết định xem là họ có thể tiếp tục các chuyến bay bằng cách đi đường vòng hoặc băng qua đám mây tro hay không. Tuy nhiên, Cơ quan hàng không dân sự hoàn toàn có quyền yêu cầu cấm toàn bộ các chuyến bay.''
Đám mây tro của núi lửa Iceland đang chuyển về phía Nam và sẽ đến Pháp vào ngày thứ Năm này.
Mai Vân (RFI)