Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Một thanh niên Trung Quốc bị hành quyết vì tội giết người để bịt miệng

07/06/2011 9 phút đọc Tú Anh
Một sinh viên trường quốc gia âm nhạc ở Thiểm Tây đã bị hành quyết hôm 07/06/2011. Thanh niên 21 tuổi này lái xe
Một thanh niên Trung Quốc bị hành quyết vì tội giết người để bịt miệng
Một sinh viên trường quốc gia âm nhạc ở Thiểm Tây đã bị hành quyết hôm 07/06/2011. Thanh niên 21 tuổi này lái xe đụng một phụ nữ đi xe đạp. Thay vì cấp cứu nạn nhân, anh ta đã đâm thêm 8 nhát dao giết chết người phụ nữ để bịt miệng. Vụ án này đã làm dấy lên một làn sóng tranh luận trong xã hội về tình trạng thành phần "con ông cháu cha" thiếu nhân cách và đạo đức.
 
Dược Gia Hâm tại phiên toà Thượng thẩm (DR)
Dược Gia Hâm tại phiên toà Thượng thẩm (DR)

Vụ việc xảy ra tại thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây vào ngày 20/10/2010 năm ngoái. Một người mẹ trẻ 26 tuổi đi xe đạp trên đường thì bị chiếc xe hơi do Dược Gia Hâm, sinh viên trường quốc gia âm nhạc 21 tuổi, lái đụng phải. Nạn nhân tên Trương Diệu chỉ bị thương nhẹ.

Nhưng thay vì giúp đỡ người phụ nữ, Dược Gia Hâm rút dao đâm nạn nhân 8 lần khi thấy nạn nhân nhìn vào bảng số xe. Sau khi giết người, Dược Gia Hâm lái xe chạy trốn nhưng sau đó bị bắt. Theo bản tin của Tân Hoa xã , thủ phạm giải thích sở dĩ có hành động thiếu nhân tính như vậy là vì e rằng "bà nông dân này đòi bồi thường".

Theo tin của đài truyền hình Trung Quốc, Dược Gia Hâm đã bị hành hình ngày 07/06/2011, sau khi tòa Thượng thẩm Thiểm Tây và Tòa án Tối cao giữ y án. Tường thuật về vụ hành quyết này, Tân Hoa xã trích lại phán quyết của tòa án nhận định tội ác này phát xuất từ bản chất "ti tiện và đáng tởm".

Hãng tin AFP cho biết thêm là vụ án này đã gây ra một làn sóng tranh luận trên mạng về thái độ thiếu đạo đức của thành phần thế hệ sinh trong thập niên 80, 90 con cháu của giới quyền thế. Một nguồn tin cho biết cha mẹ của Dược Gia Hâm không phải là thành phần đặc biệt giàu có hay quyền thế, nhưng cả hai là nhân viên trong ngành kỹ nghệ quốc phòng đang phát triển mạnh.

Dư luận Trung Quốc bị chia ra làm hai. Một số blogger nghĩ rằng cần tạo cơ hội cho thủ phạm hối lỗi. Hành động của thủ phạm có thể bắt nguồn từ sự giáo dục của cha mẹ muốn con thành công bằng mọi giá bất chấp đạo đức và nhân tính. Một số quan điểm khác thì đồng ý với bản án với lập luận "ở tuổi sinh viên mà thiếu tình người thì sống ích lợi gì?".

Hồi đầu năm nay, môt thanh niên 23 tuổi tên Lý Kỳ Minh, sau khi lái xe đụng vào một nhóm nữ sinh viên làm chết một người và gây thương tích cho nhiều người nữa đã lớn tiếng thách thức như sau: cha tôi là Lý Cương, giám đốc công an. Câu tuyên bố "cha tôi là Lý Cương" đã biến thành lời chế nhạo tràn ngập các diễn đàn trên mạng. Lý Kỳ Minh bỏ chạy nhưng bị dân chúng chận bắt và cuối cùng bị kêu án 6 năm tù.

Tú Anh (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu