
Nhà đấu tranh nhân quyền Hồ Giai và vợ là Tăng Kim Yến (DR)
Theo nhật báo Anh ngữ Oriental Daily của Hồng Kông số ra ngày 20/06/2011, bà Tăng Kim Yến đã lấy máy bay tại phi trường Thẩm Quyến hôm chủ nhật 19/06. Nhưng khi đến Bắc Kinh rồi thì không ai còn thấy bà trong số hành khách ra cổng nơi đến
Một nguồn tin ẩn danh cho biết "bà đã bị công an dẫn đi cô lập ở một chỗ bí mật". Oriental Daily trích dẫn một tin nhắn trên mạng xã hội Twitter. Theo đó, bà Tăng Kim Yến ghi rõ: Lúc tôi rời khỏi máy bay, thì có 8 người đến bao vây. Họ dẫn tôi đi và lấy luôn hành lý của tôi?. Tin nhắn này không nói rõ là bà Tăng Kim Yến bị dẫn đi ở đâu và bị giam giữ ở chốn.
Theo nguyên tắc thì chủ nhật vừa qua, chồng của bà là tù nhân bất đồng chính kiến Hồ Giai phải được tự do sau khi xong bản án 3 năm 6 tháng tù giam với tội danh « xúi giục nổi loạn » trong một phiên tòa ngắn ngủi vào tháng tư 2007. Tháng 12/2008, ông được Nghị Viện Châu Âu trao giải thưởng Nhân quyền Sakharov.
Nhiều lần được đề nghị giải thưởng Nobel hòa bình, nhà ly khai 37 tuổi này bị chính quyền chiếu cố vì công khai đấu tranh bảo vệ môi trường và bệnh nhân Aids (Sida), một trong những thành phần bị phân biệt đối xử tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa. Công an Trung Quốc đã đe dọa thêm là một khi mãn án tù, Hồ Giai sẽ "không được yên ổn".
Nhiều nhà tranh đấu, sau khi ra tù, tiếp tục bị công an tự ý quản thúc cùng với gia đình, mà không theo một quy định pháp lý nào. Theo AFP, để tránh tình trạng này, bà Tăng Kim Yến đã bỏ Bắc Kinh về cư ngụ ở đặc khu kinh tế Thẩm Quyến sát cạnh Hồng Kông.
Nhưng tuần qua, công an địa phương đã dọa trục xuất bà đứa con gái nhỏ ra khỏi nhà. Sáng nay, hãng tin AFP gọi điện thoại cho bà nhưng không người bắt máy. Trước đó bà báo động với báo chí quốc tế là « có khả năng sẽ xảy ra chuyện không hay nhưng bà sẽ tìm cách không để bị bắt ».
Bản thân bà Tăng Kim Yến, 28 tuổi, cũng là một blogger tranh đấu nhân quyền một cách can đảm. Bà kể chuyện cuộc sống hằng ngày trong sự quản chế, được nhiều người đọc. Mùa hè năm 2008, một ngày trước khi Thế Vận Hội bắc Kinh khai mạc, bà và con gái mới sinh bị công an đem đi giam lỏng trong một khách sạn. Mãi đến cuối tháng 9/2008, bà và con gái mới được phép đi thăm chồng trong tù.
Mặc dù thường xuyên bị theo dõi nhưng một lần vào năm 2007, người phụ nữ trẻ tuổi này vẫn thành công đi qua tận Ấn Độ diện kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Công an Tăng Thành treo giải thưởng
Sau đợt bạo loạn vừa qua tại Tăng Thành, công an ngoại ô Quảng Đông treo giải thưởng tìm người điềm chỉ. Trên trang nhất báo địa phương Tăng Thành Chủ Nhật, cơ quan an ninh không ngần ngại “tặng tiền” từ 5000 đến 10.000 nhân dân tệ cho những ai cung cấp tin tức để bắt những “kẻ gây rối”. Trong ba ngày từ 11 đến 13/06 vừa qua, nhiều ngàn nhân công gốc Tứ Xuyên đã xung đột với công an, đốt phá trụ sở và nhiều xe cảnh sát. 19 người bị bắt trong vụ bạo loạn này.
Tú Anh (RFI)