
Nhưng đối với giới quan sát, việc mừng sinh nhật chuẩn bị rộn rịp từ mấy ngày qua ở khắp nơi cho thấy đảng Cộng sản Trung Quốc cố gắng tìm cách củng cố tính chính đáng của mình trước việc lòng tin của người dân vào đảng đang bị mất dần.
Thông tín viên RFI, Stéphane Lagarde tường thuật từ Bắc Kinh:
5 chiếc micro đặt bên cạnh hàng chậu hoa trên khán đài để truyền lại lời của ông Hồ Cẩm Đào. Người dân Trung Quốc không thể nào không nghe thấy ông vì buổi lễ truyền trên tất cả các kênh truyền hình, trong ngày kỷ niệm này. Bài diễn văn kéo dài 1tiếng 10 phút đồng hồ toàn bộ đại diện của Đảng có mặt tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, trước đó đã đứng dậy lắng nghe quốc thiều.
Chủ tịc Hồ Cẩm Đào đọc lên tên những lãnh đạo đã ghi dấu ấn, làm nên lịch sử hiện đại của Trung Quốc: Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức, Đặng Tiểu Bình...và nhấn mạnh là những tên tuổi này đươc ghi mãi trong ký ức người Trung Quốc.
Có một sự tương phản dễ thấy mà người dân Trung Quốc có lẽ đã quen, đó là cảnh giữa những người đại diện đảng già nua, cứng nhắc ngồi ở hội trường với hình ảnh một nước Trung Quốc hiện đại chiếu trên đài truyền hình như những hình ảnh về hải cảng, sân bay, nhà cửa, cao ốc mới ở các thành phố lớn. Tuyến đường tàu cao tốc đưa hành khách từ Bắc Kinh đến Thượng Hải trong vỏn vẹn 5 tiếng đồng hồ cũng được khánh thành hôm 1/7. Bên cạnh đó, cũng là để đánh dấu ngày lễ lớn hôm 1/7, chiếc cầu dài nhất thế giới nối liền cảng Thanh Đảo với Hoàng đảo cũng được chính thức thông xe cùng với những con số đưa ra rất ngoạn mục: 4 năm xây dựng, 10 000 công nhân, sử dụng một khối thép tương đương với 65 chiếc tháp Eiffel của Pháp, cấu trúc cầu có thể chiụ đựng sức động đất ở mực độ 8.
Bắc Kinh muốn nhắc nhở là đảng Cộng Sản đứng sau các thành tưụ nói trên, đảng đứng sau sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc.
Nhưng lãnh đạo Trung Quốc không quên những mối đe doạ đối với đảng cộng sản. Người dân mất lòng tin vào sự lãnh đạo của đảng, cán bộ lãnh đạo nhà nước năng lực yếu kém, xa rời quần chúng và nạn tham nhũng tràn lan.
Điều dễn nhận ra hôm 1/7 đó là việc tổ chức linh đình ngày kỷ niệm cho thấy là đảng cộng sản Trung Quốc tìm cách để củng cố tính chính đáng.
Mai Vân (RFI)