Nhiều tiếng nổ đã vang trong thành phố Tripoli đêm 16 rạng sáng 17/07/2011. Theo một nhà báo của hãng tin AFP, có ít nhất 13 vụ nổ, nhưng chưa thể cho biết mục tiêu bị nhắm.
Riêng đài truyền hình Nhà nước Libya thông báo là có 2 khu vực bị máy bay NATO oanh tạc: Ain Zara, khu vực phiá đông trong Tripoli và vùng ngoại ô Tajoura. Theo nguồn tin này, có người chết nhưng không cho biết số nạn nhân.
Trước vụ oanh kích, đại tá Kadhafi trong phát biểu được truyền lại qua hệ thống loa cho hàng ngàn người tập họp tại Zawiyah, cách Tripoli 50 cây số, khẳng định là ông sẽ không rời Libya "đất tổ của ông" và sẽ chiến đãu tới cùng.
Còn phe nổi dậy hôm 17/7 gia tăng tấn công vào cảng dầu hỏa Brega.
Theo AFP, tối thứ sáu, phe nổi dậy đã vào được khu vực bắc Brega, nhưng đến khuya thì lại bị đẩy lùi. Để hỗ trợ cho cuộc tiến công, máy bay NATO hôm 16/7 oanh kích một số mục tiêu quân sự gần Bréga. Hiện nay, khoảng 3000 lính trung thành với ông Kadhafi trấn giữ cảng này.
Ở phiá tây, các trận giao tranh vẫn nổ ra ở thanh phố Bir Ghanam, một chốt quan trọng trên đường tiến về Tripoli. Bir Ghanam nằm cách thủ đô khoảng 80 km. Hiện giờ, phe nổi dậy đang chiếm vùng ngoại ô cao của Bir Ghanam.
Trong khi đó, trên mặt nhân đạo, NATO đang bối rối trước số phận hơn 100 thuyền nhân mà không quốc gia nào chịu đón nhận.
Cách nay sáu ngày, một tàu chiến Tây Ban Nha tham gia chiến dịch của NATO đã cứu vớt 105 thuyền nhân đi trên một chiếc tàu nhỏ, cách bờ biển Libya một trăm dặm. Những thuyền nhân này gồm người Libya, Ghana, Tunisia, trong đó có 17 phụ nữ , 4 người đang mang thai và 8 trẻ em.
Nhưng tàu chiến Almirante Juan de Borbon hiện vẫn phải cưu mang những người này, chạy dọc ngang Điạ Trung Hải để tìm một cảng nhận đón họ. NATO không biết xử lý ra sao, vì không có quốc gia nào trong Liên Hiệp Châu Âu và cả trong Liên Minh Bắc Đại Tây Dương chịu tiếp nhận số người này.
Bộ trưởng Nội vụ Malta từng tham gia chiến dịch di tản người khỏi Libya, cho biết là không thể làm hơn nữa, và cũng hàm ý đây là vấn đề của NATO thì NATO phải tự lo.
Liên Minh Bắc Đại Tây Dương càng bối rối vì không muốn tái diễn thảm kịch hồi tháng 3. Vào lúc đó, một chiếc thuyền chở 72 người bị đắm, khiến 62 người bị thiệt mạng. Theo tiết lộ tờ báo Anh The Guardian, thuyền đã bắn tín kêu cứu, báo hiệu cho tàu của liên quân, nhưng không tàu nào đến cứu họ. NATO đã mở điều tra về vụ này.
Mai Vân (RFI)