Binh sĩ Hoa Kỳ trên mặt trận tại Afghanistan, tỉnh Kunar, 18/7/2011. REUTERS/Baz Ratner
Thông tín viên Marie Forestier tường trình từ Kabul:
"Tư gia của cố vấn Jan Mohammad Khan, gần tòa nhà quốc hội, bị hai kẻ lạ mặt võ trang xâm nhập vào lúc 20 giờ. Ông bị giết chết cùng với một vị dân biểu quốc hội.
Jan Mohammad Khan nguyên là tỉnh trưởng tỉnh Uruzgan ở miền nam và cũng là người cùng bộ tộc Patchtoun của Tổng thống Karzai. Không đầy một tuần sau khi Taliban hạ sát người em trai của Tổng thống, đến lượt một cố vấn thân cận bị giết chết. Cả hai nạn nhân đều là người tin cậy của Tổng thống Afghanistan và còn là cột trụ của chế độ.
Nhiều nhà phân tích dự báo sẽ có một cuộc đấu tranh nội bộ để giành chỗ trống chính trị này.
Sự kiện các nhân vật cao cấp bị ám sát còn làm tăng thêm mối hoài nghi về khả năng quân đội và cảnh sát Afghanistan tự lực bảo đảm an ninh cho xứ sở."
Theo AFP, Taliban đã lên tiếng nhận họ là kẻ chủ mưu ám sát cố vấn của Tổng thống Afghanistan và một vị dân biểu của tỉnh Uruzgan.
Hai chiến binh Taliban đã bị cảnh sát bắn chết sau đó. Phía cảnh sát cũng có một nhân viên tử thương.
Các vụ ám sát xảy ra trong bối cảnh quân đội Nato bắt đầu chuyển giao trách nhiệm lại cho quân đội chính phủ.
Hôm 17/7, một buổi lễ bàn giao đã được tổ chức ở Bamyan, miền trung, giữa lực lượng New-Zealand và các đơn vị Afghanistan.
Ngày 18/7, tại Kabul, tướng John Allen, Phó tư lệnh chiến trường vùng vịnh lên thay tướng David Petraeus làm Tư lệnh quân đội Nato tại Afghanistan. Tướng David Petaeus về Hoa Kỳ làm Tổng giám đốc CIA thay thế tướng Leon Panetta lên làm bộ trưởng Quốc phòng.
Tú Anh (RFI)