Tâm trạng đau đớn của người Na Uy sau vụ thảm sát. REUTERS/Cathal McNaughton
Hôm 24/7, Behring Breivik, 32 tuổi, đã tự nhận là tác giả vụ đặt bom tại phủ thủ tướng và đã xả súng bắn vào khoảng gần 600 thanh niên tại đảo Utoeya hôm thứ sáu 22/07/11, làm 93 người chết và gần 100 người bị thương. Nghi phạm đã nhấn mạnh anh là tác giả duy nhất.
Vào lúc 1 giờ trưa 25/7, giờ địa phương, anh phải ra trình diện tòa án. Theo lời luật sư của nghị phạm, Anders Behring Breivik muốn « trình bày và giải thích về hành động của mình và anh ta muốn giải thích trước công chúng ».
Cảnh sát Na Uy yêu cầu được phép tạm giam nhân vật này trong vòng 8 tuần lễ để điều tra.
Thẩm phán của tòa án Oslo Kim Heger vừa quyết định phiên toà hôm 25/7 là một phiên xử kín để xem xét yêu cầu của cảnh sát Na Uy. AFP lưu ý: dù đã chính thức nhận tội, nhưng trước mắt, Tư pháp và cảnh sát Na Uy còn phải tiến hành điều tra trước khi chính thức truy tố.
Vào lúc nghi phạm chuẩn bị ra trình diện tòa án, thì nhiều tiếng nói đòi Na Uy sửa đổi hình phạt tối đa: hiện nay, án tù tối đa chỉ giới hạn ở mức 21 năm tù và nhiều người coi đây là một bản án quá « nhẹ » đối với thủ phạm loạt tấn công đẫm máu cuối tuần trước.
Ngoài ra một câu hỏi khác đang dấy lên liên quan đến sự chậm trễ của cảnh sát Na Uy trong việc vô hiệu hóa hung thủ: hôm thứ sáu vừa qua, phải đợi đến 1 tiếng đồng hồ sau khi báo động được phát đi từ đảo Utoeya, cảnh sát mới bắt đầu đổ bộ lên hòn đảo này. Để giải thích cho sự chậm trễ nói trên, chiều 24/7 cảnh sát Oslo nêu lên lý do là toàn bộ các lực lượng cảnh sát đã phải điều động đến khu gần văn phòng thủ tướng cách đảo này gần 40 km, nơi vừa xảy ra vụ đánh bom làm 7 người chết và gây nhiều thiệt hại vật chất.
Na Uy tưởng niệm các nạn nhân
Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg phát biểu tại Thánh đường Oslo, trong lễ tưởng niệm các nạn nhân, 24/7/2011. REUTERS/Aleksander Andersen
vào đúng 12 giờ trưa 25/7 Na Uy dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ hơn 90 nạn nhân loạt thảm sát đẫm máu hôm 22/7/11 vừa qua. Từ ngành hỏa xa đến các giao dịch trên thị trường chứng khoán đều tạm ngưng hoạt động. Nhiều nước châu Âu cũng dành ra một phút mặc niệm để tưởng niệm các nạn nhân vừa thiệt mạng tại Oslo và đảo Utoeya.
Thanh Hà (RFI)