Tổng thống Gül và thủ tướng Erdogan gặp tướng N. Özel (Reuters)
Hôm 29/7/2011, tổng thống và thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã bổ nhiệm tư lệnh cảnh sát, tướng Necdet Ozel làm tư lệnh lục quân, để thay thế người vừa từ nhiệm. Tối hôm qua tổng thống Gul, tư lệnh tối cao của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, theo Hiến pháp, đã có cuộc gặp với tướng Ozel, củng cố khả năng ông Ozel sẽ nắm quyền tổng tham mưu trưởng quân đội nước này.
Trước đó, cũng trong ngày thứ Sáu tướng Kosanern nguyên tổng tham mưu trưởng và hàng loạt tướng lĩnh cao cấp khác của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng loạt từ chức để phản đối chính quyền hiện nay không thăng cấp cho các tướng tá đang bị tam giam.
Xin nhắc lại là, 82 tướng Thổ Nhĩ Kỳ, tức là hơn một phần mười tướng lĩnh của quân đội nước này và hàng chục sĩ quan khác, còn đang tại ngũ hay đã về hưu, đã bị câu lưu sau khi một âm mưu chống chính quyền bị phát giác. Ngày 29/7, lại thêm 6 viên tướng nữa bị bắt giữ cũng trong vụ án này.
Theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, vụ bắt cuối cùng này như giọt nước tràn ly khiến nhiều tướng lãnh đứng đầu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ quyết định từ chức đồng loạt.
Theo bình luận của ông Ahmet Insel, một giảng viên đại học Thổ Nhĩ Kỳ, “nhóm lãnh đạo quân sự cũ đã chấp nhận thua cuộc” và “khi từ chức, họ đã ngầm công nhận là các cáo buộc là có cơ sở”.
Cũng theo nhà nghiên cứu này, đảng cầm quyền đã giành phần phắng áp đảo mới đây trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 6. Trên thực tế, phe quân đội đã thua cuộc vào năm 2007, khi cố gắng phủ quyết mà không thành công việc ông Gui trở thành tổng thống. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được coi là người bảo vệ nền Cộng hòa thế tục trước một chính quyền có chỗ dựa là các lực lượng Hồi giáo. Các tướng lãnh đã từng thành công trong việc lật đổ bốn chính phủ kể từ năm 1960, trong đó có chính phủ của ông Erbakan – chỗ dựa của thủ tướng đương nhiệm Erdogan - vào năm 1997.
Trọng Thành (RFI)