Tuy nhiên, chủ tịch nhóm đa số Dân chủ ở Thượng Viện là ông Harry Reid mới đây đã tuyên bố lạc quan. Theo ông, tuy còn nhiều điểm phải thương lượng và đúc kết, nhưng ông thấy là đã có nhũng bước tiến bộ dẫn đến một "thoả hiệp".
Tối 30/7, ông Reid tuyên bố dời lại vào ngày 31/7 việc bỏ phiếu kế hoạch nâng trần công nợ mà ông đã đề xuất, thay vì cho thông qua vào đêm 30/7. Lý do là để các bên tìm được thoả hiệp trong cuộc thương lượng mới ở Nhà Trắng.
Theo giới quan sát, việc dời lại có thể được hiểu như là một dấu hiệu cho thấy thương lượng đã có tiến bộ.
Thông tin viên Jean Louis Pourtet phân tích từ Washington:
‘‘Để giải thích tại sao ông dời lại 12 tiếng đồng hồ việc bỏ phiếu kế hoạch của mình, Thượng nghị sĩ Harry Reid đã nói là cuộc thương lượng đang diễn ra và những người đang đàm phán cần thêm một ít thời giờ.
Đây có thể là một dấu hiệu đáng khích lệ, nhất là khi mà các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà đã không phản đối đề nghị của lãnh đạo nhóm Dân chủ.
Có thể là vì lý do đó mà ông Reid đã có lời lẽ lạc quan hơn trước đó vài tiếng đồng hồ khi ông phủ nhận lời tuyên bố của ông Mitch McConnell, thuộc đảng Cộng hoà, đã tiết lộ rằng sau nhiều lần trao đổi với Nhà Trắng, một thoả thuận sẽ được tìm thấy đúng lúc.
Trong kế hoạch của ông Reid, còn một điểm bất đồng. Đó là ý muốn của phe Dân chủ, muốn trần nợ công được nâng lên cho đến 2013. Hình như đã có tiến bộ trên mặt này, khiến Thượng nghị sĩ Reid đã lấy làm "hài lòng là đang hướng đến sự hợp tác và thỏa hiệp".
Ngày 30/07/201, Hạ viện đã có một cuộc bỏ phiếu có tính chất biểu tượng, và bác bỏ kế hoạch của ông Reid, trước khi mà các Thượng nghị sĩ có quyết định. Ông McConnell cũng dự báo là văn kiện sẽ bị chặn ở Thượng viện. Phe Dân chủ có lẽ sẽ tranh thủ những giờ phút tới đây để sửa đổi kế hoạch, làm cho nó hấp dẫn hơn đối với một số nghị sĩ khuynh hướng ôn hoà trong đảng Cộng hoà".
Mai Vân (RFI)