Ông Dominique Strauss-Kahn và vợ Anne Sinclair (REUTERS)
Trong đơn kiện dài 17 trang, bà Nafissatou Diallo tố cáo cựu tổng giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế là « xâm phạm tình dục có chủ ý, thô bạo và hung giữ, hạ thấp nhân phẩm của người phụ nữ ». Đơn kiện cũng yêu cầu xử vụ án tại tòa Bronx, một khu phố nghèo ở New York, nơi bà cư trú. Tòa án này có tiếng là bênh vực nạn nhân trong các vụ việc kiểu này. Từ New York, thông tín viên Karim Lebhour gửi về bài phân tích:
Chính tại tòa án dân sự Bronx mà bà Nafissatou Diallo đã nộp đơn kiện ông Dominique Strauss-Kahn. Một lựa chọn không phải ngẫu nhiên. Các luật sư của bà hy vọng các thẩm phán tại Bronx, khu vực sinh sống của người nhập cư và người châu Phi tại New York, sẽ dễ nhạy cảm hơn với bản tường trình vụ việc của họ.
Luật tố tụng dân sự cho phép người phụ nữ dọn phòng người gốc Guinea này có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng tiền. Khoản tiền có thể lên đến hàng triệu đô la. Đơn kiện đề cập đến việc xâm hại tình dục có chủ tính và thô bạo đã làm xâm hại, hạ nhục nhân phẩm của bà Nafissatou Diallo.
Việc đưa đơn lên tòa dân sự trước khi kết thúc thủ tục hình sự là một điều bất thường. Các thẩm phán nhận định điều này sẽ tạo nên hình ảnh của một nạn nhân bị tiền lôi cuốn. Tuy nhiên, ông Kenneth Thompson, luật sư của Nafissatou Diallo đã quyết định không đợi thêm, có lẽ vì không còn nhiều hy vọng vào kết cục của vụ kiện hình sự.
Thu Trang (RFI)