Ngày 27/08/2011, Bộ quốc phòng Algeri thông báo vụ khủng bố tự sát kép nhắm vào Học viện Quân sự Cherchell cách thủ đô Alger khoảng 100 km về phía tây đã làm 18 người chết trong đó có 16 quân nhân và 2 dân thường.

Hàng chục năm nay Algeri vẫn là nơi diễn ra nhiều cuộc khủng bố của các phe phái cực đoan. RFI
Trong số người thiệt mạng, có hai sĩ quan bộ binh cấp tá của Syria mới được gửi đến Học viện quân sự danh tiếng này hồi đầu tháng để theo học một khóa học kéo dài một năm. Tunisia cũng cho biết trong số người chết có thiếu tá Béchir Ouerghi đang theo học khóa sĩ quan tham mưu tại học viện. Quốc tế cũng như Liên hiệp châu Âu đã lên án mạnh mẽ hành động khủng bố tàn bạo này.
Hai kẻ đánh bom tự sát, trong đó một người đi mô tô, đã cho phát nổ khối thuốc nổ trong người ngay trước cửa khu vực ăn uống của sĩ quan trường quân sự hôm thứ 6, ngày 26/08/2011. Hai vụ nổ chỉ cách nhau vài giây đồng hồ.
Bộ quốc phòng Algeria, đánh giá hành động « khủng bố » này là của các « băng đảng tội phạm » nhằm gây sự chú ý của phương tiện truyền thông, nhờ vào đó để nới lỏng sự kiểm soát gắt gao của lực lượng an ninh đã diễn ra suốt mấy tuần qua.
Từ khi bắt đầu mùa ăn chay của người hồi giáo vào đầu tháng, các thành phần hồi giáo cựu đoan liên tiếp tổ chức các vụ khủng bố về phía đông thủ đô Alger, đặc biệt tại Kabylia, nhắm vào các quan chức của lực lượng an ninh.
Khủng bố chưa bao giờ thực sự chấm dứt tại Algeri kể từ khi cuộc nội chiến đẫm máu trong suốt những năm 90, bất chấp chủ trương hòa hợp dân tộc của tổng thống Abdelaziz Bouteflika. Từ đầu những năm 2000, tổng thống Algeri đã khoan hồng cho nhiều chiến binh hồi giáo cựu đoan trao nộp vũ khí.
Thu Trang (RFI)