Đến Matxcơva hôm 11/09/2011, thủ tướng Anh David Cameron bắt đầu chuyến công du nước Nga trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Kể từ sau vụ ám sát cựu điệp viên Nga Alexandre Litvinenko, năm 2006, đây là lần đầu tiên, một thủ tướng Anh tới Nga.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (T) và thủ tướng Anh David Cameron, tại Điện Kremly, ngày 12/09/ 2011. REUTERS/Natalia Kolesnikova/Pool
Trọng tâm chuyến đi này là nhằm sưởi ấm quan hệ song phương, thúc đẩy trao đổi kinh tế giữa hai nước. Do vậy, một phái đoàn đông đảo các doanh nhân Anh, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu khí, tháp tùng ông Cameron.
Theo thủ tướng Anh, « nền kinh tế Nga đạt tăng trưởng cao hơn mức trung bình ở châu Âu và tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Anh ».
Nhân dịp này, hai bên sẽ ký nhiều hợp đồng kinh tế.
Trong ngày 12/9, thủ tướng David Cameron gặp và hội đàm với tổng thống Nga Dmitri Medvedev và thủ tướng Vladimir Putine.
Từ 2006 đến nay, hai nước chưa hề có các cuộc tiếp xúc ở cấp cao như vậy, sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Litvinenko và một quan chức Anh.
Vụ đầu độc này vẫn là chủ đề tranh cãi giữa Nga và Anh.
Ông Alexandre Litvinenko, nguyên là điệp viên của cơ quan tình báo Nga FSB, đã đào thoát sang Anh và sau đó nhiều lần lên tiếng chỉ trích chính quyền Matxcơva. Vào tháng 11 năm 2006, tại Luân Đôn, ông đã bị đầu độc bằng chất phóng xạ cực mạnh là polonium 210 và sau đó qua đời.
Cảnh sát Anh đã nghi ngờ thủ phạm chính là ông Andrei Lougovoi và đã nhiều lần đòi chính quyền Nga cho dẫn độ sang Anh, nhưng không thành. Ông Lougovoi hiện là dân biểu Nga.
Đức Tâm (RFI)