Ngày 15/9/2011, một trang mạng chính thức của chính phủ Trung Quốc cho biết, tòa án khu tự trị Tân Cương đã kết án tử hình bốn người Duy Ngô Nhĩ, được coi là thủ phạm của các bạo động tháng Bảy vừa qua khiến 32 người thiệt mạng.
Lực lượng an ninh Trung Quốc tuần tra tại thành phố Urumqi, Tân Cương sau các vụ bạo động. Reuters
Tuy nhiên, Đại hội người Duy Ngô Nhĩ Thế giới cho biết bốn bị cáo đã bị tra tấn trong tù và không được hưởng quyền bào chữa với luật sư theo luật định.
Ngày 14/9, toà án Tân Cương đã kết án tử hình bốn người Duy Ngô Nhĩ vì đã tham gia vào ba cuộc bạo động ngày 18, ngày 30 và ngày 31/7 tại hai thành phố Kashgar và Hotan. Cùng với các án kể trên, còn có hai người khác bị tuyên án 19 năm tù, vì bị coi là các « đồng phạm ».
Ba vụ tấn công khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều người bị thương kể trên, trong đó có một cuộc tấn công vào đồn cảnh sát tại Hotan, khiến chính quyền Trung Quốc phải điều một lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố tới khu vực này vào đầu tháng 8.
Những nơi xảy ra bạo động thuộc khu vực phía nam khu tự trị Tân Cương, nơi tộc người Duy Ngô Nhĩ chiếm đa số. Đây là các bạo động nghiêm trọng nhất tại Tân Cương, kể từ đợt bạo động vào năm 2009, đối đầu người Duy Ngô Nhĩ với người Hán khiến gần 200 người thiệt mạng. Bắc Kinh lên án những kẻ cực đoan tôn giáo và lực lượng ly khai là thủ phạm của các vụ bạo động kể trên.
Ông Dilxat Raxit, người phát ngôn của Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế giới - tổ chức lưu vong có trụ sở tại Đức, khẳng định với AFP, qua một bức thư điện tử, rằng những người bị đưa ra xét xử đã không được hưởng một phiên tòa công bằng. Theo ông, những nghi phạm đã bị tra tấn và không được phép mời luật sư.
Trọng Thành (RFI)