Ngày 16/10, chính quyền Israel và lực lượng Hồi giáo cực đoan Palestine Hamas, đang cầm quyền tại Gaza, đã hoàn tất khâu cuối cùng trong việc chuẩn bị cho đợt trao trả tù binh quan trọng. Ngày thứ Ba tới 18/10, Hamas thả một người lính của Israel, đổi lại 477 tù nhân Palestine sẽ được trả tự do.
Hai phía đã công bố danh sách các tù binh Palestine được thả, trong đó có 27 phụ nữ. Trong vòng hai tháng tới, sẽ có thêm một nhóm 550 tù binh Palestine được trả tự do. Đợt trả tù binh thứ hai này, cũng nằm trong thỏa thuận, được hai bên ký kết vào ngày thứ Ba tuần này.
Như vậy, để đổi lại người lính trẻ Gilad Shalit, bị giam tại Gaza từ năm năm nay, Israel chấp nhận trả tự do cho tổng cộng 1.027 người Palestine. Xin nhắc lại là, vào năm 1985, Tel Aviv cũng đã từng đánh đổi 1.150 người Palestine lấy ba người lính.
Báo chí Israel cho biết, nhà thương thuyết Israel David Meidan, hiện đang ở Cairo - AiCập để điều chỉnh các chi tiết cuối cùng liên quan đến cuộc trao đổi.
Trong số các tù nhân được trả tự do, có nhiều nhân vật quan trọng của Palestine đã bị giam giữ nhiều năm qua, như Nail Barghouthi, tù nhân lâu năm nhất, thành viên của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), bị bắt từ năm 1978, nhận án tù chung thân vì giết chết một lính Israel, hay Yehia Ibrahim Sinwar, một trong những người sáng lập ra lực lượng vũ trang của Hamas, bị bắt năm 1988, nhận bốn án chung thân, vì tội bắt cóc và sát hại một người lính Israel.
Trọng Thành (RFI)