Hôm thứ Sáu, các thẩm phán của Tòa ấn Quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ đã ra quyết định thả vô điều kiện bị cáo Ieng Thirith với lý do bà này bị mất trí nên không thể hiểu biết thủ tục và diễn biến phiên xử. Quyết định này được đưa ra chỉ trước vài ngày phiên tòa chính thức khai mở để xét xử 4 trọng phạm hàng đầu của chế độ diệt chủng trong đó có bị cáo Ieng Thirith.
Trước đây vài tháng, bị cáo Ieng Thirith và luật sư biện hộ cho đương sự đã báo cho tòa biết là bà không thể nhớ chuyện đã qua, đặc biệt tên chồng bà là cựu Ngoại Trưởng Khmer Đỏ Ieng Sary, bà cũng không nhớ được.
Theo luật thì phía bên công tố có 24 tiếng đồng hồ để yêu cầu hoãn lại việc phóng thích hay chống lại quyết định này. Bà Anne Heindel, cố vấn pháp lý tại Trung tâm Tài liệu Cam Bốt nói các công tố viên có thể biết bà Ieng Thirith mắc bịnh tâm thần nhưng họ phản đối lệnh thả vô điều kiện do lo ngại phản ứng từ công luận.
Nếu phía công tố viên chống án thì trường hợp bị cáo Ieng Thirith phải được đưa lên Tòa Án Tối Cao xem xét và đương sự vẫn phải ở trong khu tạm giam để chờ quyết định sau cùng.
Ông lão Chum Mey 80 tuổi, một trong số nạn nhân ít ỏi còn sống sót sau khi bị giam tại trại tra tấn Tuol Sleng, và ông cũng là một trong 4.000 nạn nhân đại diện cho bên phía dân sự tham dự phiên tòa, phát biểu rằng, việc thả bị cáo Ieng Thirith là một tin không tốt cho các nạn nhân chế độ diệt chủng, và công tố viên nên tiến hành thủ tục pháp lý chống lại quyết định của tòa án. Và tin mới nhất cho biết phía công tố viên đã quyết định kháng án.
Do quan ngại các bị cáo trọng phạm trong Vụ Án 002 bao gồm Nuon Chea,, Ieng Sary, Khieu Samphan và Ieng Thirith, những người đang ở độ tuổi từ 79 đến 86 khó có thể sống còn cho đến ngày có phán quyết chính thức nên hồi tháng rồi tòa đã phân chia vụ án phức tạp này thành nhiều phiên xử nhỏ với mục đích đẩy nhanh tiến trình xét xử.
Phạm Phan (RFI)