Các chuyên viên Liên Hiệp Quốc lo ngại trước các tin tức gần đây nói rằng tòa án ở Bắc Kinh đã rút lại lệnh quản chế 5 năm của Cao Trí Thạch, thay vào đó là bản án tù 3 năm. Lẽ ra hình phạt quản chế sẽ chấm dứt tuần này.

Trong 20 tháng qua, không ai biết chỗ ở của ông Cao, khiến cho nhiều tổ chức nhân quyền lo ngại, kể cả bà Navi Pillay, giới chức đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Ông Rupert Colville, phát ngôn viên của bà Pillay cho biết:

“Trong 20 tháng qua, ông Cao đã bị Bộ Công An theo dõi chặt dưới dạng giống như giam lỏng tại nhà, tại một địa điểm không ai biết. Trường hợp này minh họa cho xu hướng giam giữ và mất tích bí mật của những nhà tranh đấu nhân quyền, một chuyện mà bà Pillay và các nhóm nhân quyền đã chỉ trích nhiều lần trong những năm vừa qua.”

Năm 2005, ông Cao bị thu giấy phép hành nghề luật sư, văn phòng ông bị đóng cửa, dường như là vì ông kêu gọi nhà chức trách ngưng truy bức các tổ chức tôn giáo.

Qua năm 2006 ông bị bắt vì các hoạt động nhân quyền và bị buộc tội âm mưu lật đổ chính phủ.

Phát ngôn viên Colville cho biết trong 7 tháng qua, Cao ủy nhân quyền Pillay 2 lần can thiệp cho ông Cao và những người khác, và theo ông hành động này không phải vô ích, vì mỗi lần Trung Quốc trả lời cho bà Pillay, chúng ta được biết thêm một số thông tin về ông Cao và những người khác.

Ông nói ông Cao tiếp tục bị giam là do Trung Quốc mới sửa đổi luật hình sự tố tụng, trong đó tạo điều kiện để chính quyền có thể giam giữ bí mật. Theo ông, sự sửa đổi này là một bước lùi nghiêm trọng cho các quyền dân sự và chính trị tại Trung Quốc.

Lisa Schlein (VOA)

*

Thêm một nhà đấu tranh dân chủ bị kết án

Ngày 23/12/2011, nhà văn Trung Quốc Trần Vệ bị kết án 9 năm tù với tội danh ‘xúi giục’ lật đổ chính quyền. Là một trong những gương mặt tiêu biểu trong giới đấu tranh bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc từ thời Thiên An Môn, ông đã bị Toà án thành phố Toại Trữ -Tứ Xuyên tuyên án sau một phiên xét xử không đầy 3 tiếng đồng hồ.

Một trong các luật sư của nhà văn, khi thông báo tin trên, đã phủ nhận mọi lời cáo buộc của chính quyền. Theo vị luật sư này ông Trần Vệ không có tội gì cả, “ông chỉ viết một số bài tiểu luận trong đó ông không bao giờ kêu gọi lật đổ chính quyền. Ông có chỉ trích đảng Cộng sản Trung Quốc nhưng không có luật nào cấm đoán điều này”.

Các luật sư bà chữa cho nhà văn Trần Vệ cho biết: sau khi nghe phán quyết của toà án, thân chủ của họ đã khẳng khái cho là ông “vô tội, dân chủ sẽ thắng và chế độ của những kẻ độc tài sẽ cáo chung”.

Nhà văn Trần Vệ là một trong những gương mặt nổi bật trong giới đấu tranh bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc. Ông được biết đến trong phong trào Thiên An Môn 1989 và cũng là một trong những người đã ký tên vào bản Hiến chương 08, kêu gọi cải tổ dân chủ ở Trung Quốc.

Ông bị câu lưu vào tháng 2/2011 trong chiến dịch gia tăng đàn áp giới bất đồng chính kiến tại Trung Quốc, sau hàng loạt lời kêu gọi tập hợp xuống đường trong tinh thần Cách mạng Hoa Lài.

Phiên tòa xét xử ông Trần Vệ diễn ra một tuần sau khi luật sư Cao Trí Thịnh, một gương mặt bảo vệ nhân quyền tên tuổi khác, bị đưa trở lại tù vì đã ‘‘vi phạm quy tắc tự do có điều kiện’’.

Mai Vân (RFI)