Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tìm hiểu thêm về cái chết của Kim Jong-Il

23/12/2011 19 phút đọc Kurt Achin
Hãng thông tấn nhà nước Bắ́c Hàn cho hay nhiều hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ đã xảy ra sau khi lãnh tụ Kim Jong-il
Tìm hiểu thêm về cái chết của Kim Jong-Il

Hãng thông tấn nhà nước Bắ́c Hàn cho hay nhiều hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ đã xảy ra sau khi lãnh tụ Kim Jong-il qua đời hôm 17/12.

KCNA nói băng vỡ trên một chiếc hồ nổi tiếng, gây tiếng động 'rung trời lở đất'. Trên một ngọn núi người ta cũng thấy ánh hào quang bí ẩn hiện ra.

Tại đất nước Bắ́c Triều Tiên hai cha con Kim Il-sung và Kim Jong-il được tôn thờ như thần thánh.

Trong khi đó, tình báo Nam Hàn đang đặt câu hỏi về cái chết của ông Kim.

Viện dẫn các bức hình chụp từ vệ tinh của Mỹ, giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc Won Sei-hoon nói không thấy có dấu hiệu rằng chiếc tàu lửa đặc dụng của ông Kim rời Bình Nhưỡng vào dịp cuối tuần.

Thông tin chính thức nói ông qua đời trên chiếc tàu này khi đi thị sát ở bên ngoài thành phố.

Tổng thống Nam Hàn tuyên bố Seoul đang cố gắng không thể hiện sự thù hằn gì đối với Bắ́c Triều Tiên. Ông Lee Myung-bak cũng nói sự ổn định tại quốc gia cộng sản có lợi cho toàn khu vực.

Seoul cũng điều nhà thương thuyết hạt nhân hàng đầu của mình tới Bắ́c Kinh để thảo luận về tình hình ở Bắ́c Hàn.

Tại Bắ́c Triều Tiên, báo chí tiếp tục đưa tin về tình hình khóc thương tập thể trong dân.

'Thiên nhiên cũng nhỏ lệ'

Ông Kim, 69 tuổi, đã dẫn dắ́t Bắ́c Hàn kể từ khi cha ông qua đời năm 1994 và một đám mây những câu chuyện thần kỳ về con người ông đã dần dần được vun đắ́p.

Hãng thông tấn KCNA hôm thứ Năm nói ngay cả thiên nhiên cũng nhỏ lệ buồn đau trước cái chết của vị lãnh tụ.

Hãng này cho hay bão tuyết đã nổi lên khi ông qua đời và lớp băng đóng trên mặt hồ núi lửa Chon gần núi Paektu, nơi ông sinh ra, đã vỡ tan.

Cơn bão này đột ngột tan vào sáng sớm thứ Ba vừa qua, và người ta thấy một dòng chữ sáng chói khắ́c trên đá núi: "Núi Paektu, ngọn núi thiêng liêng của cách mạng. Kim Jong-il". Dòng chữ này hiển hiện suốt cả ngày, cho tới tận hoàng hôn.

Núi Paektu, nơi tương truyền ông Kim Jong-il ra đời
Tin nói một dòng chữ sáng chói đã hiện ra trên vách núi Paektu

Rồi lại có chuyện một con sếu Mãn Châu cũng đứng lặng một cách đau buồn dưới chân tượng ông Kim Il-sung ở thành phố Hamhung phía bắ́c.

KCNA dẫn lời giới chức bình luận: "Thậm chí cả loài chim chóc cũng khóc thương Kim Jong-il, con của thánh thần".

Hôm thứ Tư báo chí trong nước nói hơn 5 triệu người đã ra đường bày tỏ sự thương tiếc đối với Kim Jong-il.

Truyền thông nhà nước cũng kêu gọi người Bắ́c Hàn đoàn kết một lòng đằ̀ng sau con trai Kim Jong-un của ông, người được phong danh hiệu "Người kế nhiệm vĩ đại".

Giới quan sát lo rằ̀ng vì quá trình chuyển giao chưa được hợp thức hóa trước khi ông Kim Jong-il chết, tình hình có thể trở nên bất ổn. Các nước láng giềng cũng đang theo dõi các sự kiện bên trong Bắ́c Hàn một cách chăm chú.

Hàn Quốc đã ra lệnh báo động cho quân đội ngay sau khi nghe tin ông Kim qua đời.

Thế nhưng nước này cũng bỏ kế hoạch thắ́p sáng một cây thông Noel trên tòa tháp ngay gần biên giới với Bắc Hàn, vốn đã làm miền Bắ́c tức giận, và lên tiếng chia buồn.

Hãng tin Yonhap trích lời Tổng thống Nam Hàn Lee Myung-bak nói rằ̀ng "các biện pháp mà chúng tôi đưa ra cho tới nay chỉ nhằ̀m chứng tỏ cho miền Bắ́c thấy là chúng tôi không có gì thù hằ̀n họ".

Đặc phái viên về hạt nhân của Nam Hàn, Lim Sung-nam, đang lên đường đi Bắ́c Kinh để thảo luận về phương thức khai thông bế tắ́c quá trình giải trừ hạt nhân ở Bắ́c Triều Tiên.

Báo chí Nam Hàn cáo buộc Bắ́c Kinh không có thông tin liên lạc gì với Seoul kể từ sau khi Bắ́c Hàn báo tang ông Kim Jong-il.

Theo BBC *

Đằng sau những màn than khóc tại Bắc Triều Tiên

Không ai hiểu người dân Bắc Triều Tiên bằng những người đã từng sống tại Bắc Triều Tiên. Ba người Bắc Triều Tiên bây giờ đã thoát xuống miền Nam cho biết những gì bên trong những giọt nước mắt thương tiếc Kim Jong Il vừa qua.

Ông Jang Hae-sung là nhà báo ở Bình Nhưỡng, từng tường thuật cái chết năm 1994 của nhà lập quốc Kim Il Sung, thân phụ Kim Jong Il, được người Bắc Triều Tiên xem là thánh sống.

Ông Jang đã bỏ trốn xuống miền nam trong thập niên 1960. Ông không thể nín cười khi được hỏi về những hình ảnh khóc lóc ở Bắc Triều Tiên sau cái chết của lãnh tụ Kim Jong Il:

“Họ được chỉ thị phải khóc. Bề ngoài, họ phải đóng kịch bằng cách khoác một bộ mặt đau buồn và khóc lóc khi đứng trước tượng và chân dung lãnh tụ. Nhưng bên trong tôi nghĩ 90% người dân hoan nghênh cái chết, xem đó là một diễn biến hy vọng.”

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/nguyenhuong/2011_12_19/khoc_KimJongIl_quocte_giaoducvietnam8.jpg
Người dân Bình Nhưỡng quỳ khóc thương tiếc Kim Jong-il


Ông Do Myeong Hak, thuộc hội trí thức Bắc Triều Tiên đào thoát xuống miền nam, nói rằng những giọt nước mắt cho cái chết của Kim Il Sung ít ra cũng thành thực hơn, so với cái chết của Kim Jong Il:

“Khi Kim Il Sung chết, người ta khóc như mưa, nước mắt lau không kịp. Lần này thì người ta không có vấn đề gì khi chùi nước mắt, có nhiều người còn giả vờ lau nước mắt để cho người ta khỏi nghĩ mình chẳng có giọt nào. Đảng bao trùm tất cả, đảng theo dõi xem ai khóc nhiều nhất và ai không khóc, thậm chí họ còn thâu hình nữa.”

Ông Kim Young Il, một người đào thoát khác, hãy còn trẻ khi Kim Il Sung chết. Dù vậy, ông cũng nhớ là lúc bấy giờ, những ai không tỏ vẻ đau buồn có thể gặp tương lai nguy hiểm:

“Người đó có thể bị xem là kẻ xúc phạm chính trị. Anh ta không bị bắt ngay chỗ đông người nhưng công an sẽ đến nhà vào ban đêm để lôi đi. Đó là một cơ chế mà họ đã sống ngay từ khi mới đẻ. Đó là lý do họ phải khóc, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra.”

Nhiều người đào thoát nói đằng sau những giọt nước mắt, có thể nhiều người Bắc Triều Tiên hy vọng với một lãnh tụ mới mẻ, trẻ tuổi, đất nước họ có thể thay đổi tích cực.

Kurt Achin (VOA)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu