Các nhân viên cứu hộ Ý bắt đầu lại việc tìm kiếm người sống sót bên trong chiếc tàu du lịch sang trọng đã đâm vào đá và lật nghiêng ngoài khơi bờ biển miền bắc nước Ý.

Chiếc tàu Costa Concordia mắc cạn tại đảo Giglio của Ý - Ảnh: Reuters
Cuộc tìm kiếm bắt đầu lại vào xế trưa thứ Hai, nhiều giờ sau khi tàu du lịch khổng lồ Costa Concordia bị trợt ở nơi mắc cạn lởm chởm đá vì thời tiết xấu, khiến những thợ lặn tìm kiếm nạn nhân phải chạy về chỗ an toàn.
Sáu người được xác nhận đã chết và ít nhất 14 người khác bị mất tích sau tai nạn các chủ tàu qui lỗi cho người thuyền trưởng.
Vào xế trưa thứ Hai, con tàu Costa Concordia dài 290 mét nằm đổ nghiêng trên mạn tàu bên phải, mắc cạn trên một cồn đá ngoài khơi đảo Giglio.
Chiếc tàu chở hơn 4.000 người đã bị mắc cạn chiều thứ Sáu. Những người sống sót đã mô tả quang cảnh lúc đó là hoảng loạn khủng khiếp. Một số người kể rằng tàu không hề có tổ chức cứu nạn, và một số người khác thì nhảy xuống biển và bơi vào bờ.
Trong khi đó tại Genoa, một phát ngôn viên của Công ty Costa Crociere làm chủ chiếc tàu này nói rằng viên thuyền trưởng đã lái tàu trên một tuyến đường “không được cho phép, không được chấp thuận” trước khi tàu bị mắc cạn.
Phát ngôn viên trên nói rằng viên thuyền trưởng đã lái tàu quá gần bờ và đã có những quyết định trong tình huống khẩn cấp không phù hợp với các qui trình mà công ty đã thiết lập dựa theo tiêu chuẩn quốc tế.
Trong những nhận định đưa ra chiều chủ nhật, công ty không nói rõ là Thuyền trưởng đã có những quyết định sai lầm nào.
Thuyền trưởng Francesco Schettino đang bị cảnh sát câu lưu. Các công tố viên nói rằng ông có thể bị truy tố về tội gây án mạng cho nhiều người và bỏ tàu trước khi tất cả hành khách trên tàu được cứu.
Theo VOA