Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Trung Quốc: Thêm bằng chứng về việc đánh đập người Tây Tạng tự thiêu

19/01/2012 17 phút đọc Thụy My
Công an Trung Quốc đã dùng gậy đinh đánh đập một người Tây Tạng tự thiêu, và sau đó đã nổ súng vào đám đông xung
Trung Quốc: Thêm bằng chứng về việc đánh đập người Tây Tạng tự thiêu

Công an Trung Quốc đã dùng gậy đinh đánh đập một người Tây Tạng tự thiêu, và sau đó đã nổ súng vào đám đông xung quanh làm bị thương một số người. AFP dẫn nguồn tin từ tổ chức International Campaign for Tibet hôm 19/01/2012, cho biết như trên.

 

Một nhà sư Tây Tạng cầu nguyện trong một vụ biểu tình phản đối Trung Quốc ở New Delhi, ngày 20/10/2011.
Một nhà sư Tây Tạng cầu nguyện trong một vụ biểu tình phản đối Trung Quốc ở New Delhi, ngày 20/10/2011. REUTERS/Parivartan Sharma

Losang Jamyang, một cựu nhà sư chưa đến 20 tuổi, hôm thứ Bảy 14/1 đã tự thiêu ở huyện A Bá, khu vực người Tây Tạng ở Tứ Xuyên. Sau khi đổ xăng lên người và châm lửa, anh đã chạy ra đường và hô to « Đức Đạt Lai Lạt Ma vạn tuế”, “Tự do cho Tây Tạng”. Đây là người Tây Tạng thứ 16 tự thiêu trong vòng chưa đầy một năm, để phản đối chính quyền Trung Quốc đàn áp tự do tín ngưỡng.

Theo tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Luân Đôn International Campaign for Tibet (ICT), thì công an đã đá nhiều cú vào người anh Losang Jamyang, rồi đánh đập anh bằng gậy đinh. Không thể chịu đựng nổi cảnh tượng đó, những người dân Tây Tạng tại chỗ đã phản ứng lại lực lượng an ninh. Họ la to lên rằng phải giao trả người tự thiêu cho họ, và đã làm mọi cách để chặn đường không cho công an đem người này đi.

Cũng theo ICT, thì công an đã bắt giữ và đánh đập nhiều người dân Tây Tạng, làm cho một phụ nữ bị thương nặng và một người khác bị mù mắt. Lực lượng an ninh Trung Quốc còn nổ súng vào đám đông, khiến hai phụ nữ bị thương.

Một phát ngôn viên chính phủ địa phương tại A Bá - chỉ cho biết họ là Vương - đã phủ nhận các thông tin trên, nhưng từ chối cho AFP biết những gì đã diễn ra tại đây.

Xin nhắc lại, các vụ tự thiêu hầu hết diễn ra ở gần tu viện Kirti tại huyện A Bá, đa số người tự thiêu là các nhà sư trẻ. Bên cạnh vấn đề tự do tôn giáo, người Tây Tạng còn phản đối việc nền văn hóa của họ đang bị xói mòn do số lượng người Hán tộc đến định cư tại đây ngày càng đông đảo. Nhưng Bắc Kinh luôn chối cãi việc đàn áp người dân Tây Tạng, khoe khoang rằng đã đầu tư rất lớn vào khu vực này để nâng cao mức sống sau khi « giải phóng một cách hòa bình vào năm 1951 », và đổ tội cho Đạt Lai Lạt Ma là xúi giục gây rối.

*

Trung Quốc muốn mở rộng kiểm soát các tiểu blog trên internet

 

Hãng tin AFP ngày 19/01/2012, trích lời một viên chức cao cấp Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh dự định mở rộng các biện pháp kiểm soát những người có tài khoản tiểu blog trên internet, để tránh lan truyền các thông tin bất lợi cho chính quyền.

 

Trang chủ của  Weibo, một  tiểu blog loại Twitter
Trang chủ của Weibo, một tiểu blog loại Twitter (DR)
 

Từ cuối năm 2011, người dân Trung Quốc phải đăng ký tên thật khi mở tài khoản tiểu blog tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Đông. Tuy nhiên ông Vương Thần, giám đốc cơ quan thông tin thuộc Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, ngày 18/1, tuyên bố rằng hiện nay quy định này chỉ áp dụng cho những người mới đăng ký, nhưng sắp tới sẽ được mở rộng cho tất cả những người sử dụng tiểu blog.

Trong những tháng gần đây, chính quyền Trung Quốc đã siết chặt gọng kìm đối với cư dân mạng hiện có hơn nửa tỉ người. Bắc Kinh lo sợ khả năng loan truyền các thông tin không được Nhà nước kiểm soát của các tiểu blog. Theo các nhà quan sát, thì các tiểu blog này cùng với các mạng xã hội đã trở thành không gian thích hợp để tạo nên dư luận quần chúng. Ông Vương Thần cho biết, trên các mạng như Vi Bác với hàng trăm triệu người sử dụng thường xuyên, mỗi ngày có đến 150 triệu bài viết được đăng lên.

Các tiểu blog loại Twitter hạn chế số từ đăng lên không quá 140 từ, nhưng với Hoa ngữ thì con số này cho phép đưa lên mạng các thông tin dài hơn hẳn so với các ngôn ngữ theo mẫu tự la tinh. Nhờ đó người dân Trung Quốc ngày càng thích sử dụng tiểu blog để bày tỏ phản kháng trước tình trạng lạm dụng quyền lực của các viên chức tham những, hay tố cáo nhiều vụ xì-căng-đan, từ thực phẩm nhiễm độc cho đến ô nhiễm không khí. Đặc biệt các vụ nổi dậy tại Quảng Đông gần đây cũng được rộng rãi người dân biết đến nhờ có các tiểu blog.

Thụy My (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu