Thẩm phán Arturio Zaldivar ngày 07/03/2012 đem lại một tia hy vọng cho công dân người Pháp, Florence Cassez, khi tuyên bố Cassez phải được trả tự do ngay lập tức, do tư pháp Mêhicô đã có nhiều thiếu sót trong hồ sơ luận tội. Cụ thể là, cảnh sát điều tra đã không tôn trọng một số các điều khoản cơ bản. Chẳng hạn như cảnh sát đã coi cô Cassez như một thủ phạm mà không hề điều tra theo hướng cô mới chỉ là một nghi can. Thậm chí Tối cao Pháp viện Mêhicô còn cho rằng cảnh sát đã « bóp méo sự thật » để gài bẫy cô Cassez.
Tin trên đang đem lại hy vọng cho bản thân Florence Cassez và gia đình cô. Theo các nhà quan sát, cầm chắc đến 80% là kiều dân Pháp này sẽ được Tối cao Pháp viện Mêhicô tha bổng trong nay mai. Chính phủ Pháp hy vọng cuộc đọ sức về phương diện pháp lý giữa Paris và Mêhicô sẽ được khép lại: Đích thân tổng thống Nicolas Sarkozy đã nhiều lần can thiệp để yêu cầu Mêhicô trả tự do cho Cassez, nhưng đều bị tổng thống Filipe Calderon từ chối.
Thanh Hà (RFI)