Cuộc meeting mang tính quyết định trong chương trình vận động tranh cử của Nicolas Sarkozy tại Villepinte, ngoại ô Paris là đề tài được báo chí Pháp bình luận rộng rãi. Về châu Á, các tờ báo trở lại với sự kiện Nhật Bản kỷ niệm một năm thảm họa động đất và sóng thần. Riêng tờ Le Parisien trong phần tin liên quan đến pháp lý cho biết, cảnh sát vừa phát hiện một đường dây bán giấy tờ giả cho sinh viên Trung Quốc.

Trong bài viết mang tựa đề « Làm giấy chứng nhận giả cho sinh viên Trung Quốc, một hoạt động hái ra tiền », tờ báo cho biết, ông hiệu trưởng điều hành ba trường cao đẳng thương mại ở quận 12 Paris, một người gốc Hoa, tên là Dịch, cùng vợ và một người con trai vừa bị truy tố. Cả ba người này bị tình nghi cấp giấy chứng nhận cho hàng trăm người Trung Quốc để họ được hưởng quy chế sinh viên và nhờ thế, được tiếp tục ở lại Pháp làm việc. Đương nhiên sự « giúp đỡ » của gia đình ông Dịch không phải là miễn phí.
Từ tháng 9 năm ngoái, cảnh sát Pháp đã theo dõi ông và gia đình khi họ điều tra thấy là hơn 2/3 sinh viên ghi danh tại ba trường cao đẳng thương mại tư là Bercy Institute, ESTM và FLE đều không đủ trình độ tiếng Pháp tối thiểu để theo học các chương trình về quản lý hay marketing. Theo kết quả điều tra sơ khởi, trong niên khóa 2010-2011, đã có gần 600 học viên người Trung Quốc ghi danh tại ba trường tư này với giá 1 800 €/đầu người và sau đó thì họ nhận được phiếu điểm – mà hầu hết là điểm tốt.
Ngoài ra, các học viên còn được chứng nhận là theo học các chương trình của nhà trường rất chăm chỉ. Bình thường ra, với những tài liệu đó, học viên không gặp khó khăn khi xin gia hạn giấy phép để ở lại Pháp.
Tuy nhiên, trích dẫn nguồn tin từ phía cơ quan tư pháp, báo Le Parisien cho biết là hầu hết các học viên của ba trường vừa nêu đều không cư ngụ tại Paris và vùng phụ cận. Trên thực tế, họ là những người lao động, làm việc chui ở các tỉnh thành. Những học trò « ma » này cũng có đi thi, nhưng đề thi đã được « dàn xếp » trước.
Riêng đối với ông hiệu trưởng Dịch và gia đình thì việc thu nạp sinh viên Trung Quốc này là một hoạt động hái ra tiền: Khám xét nhà ông, giới điều tra đã tìm thấy 45 000 € tiền mặt trong nhà. Lương chính thức hàng tháng của ông hiệu trưởng chỉ là 8 500 €, nhưng ông lại làm chủ hai chiếc xe hơi hạng sang còn mới toanh, trong đó có một chiếc Porsche Cayenne, trị giá 100 000 € và rất nhiều đồ cổ quý giá, trị giá khoảng 250 000 € cùng với nhiều đá quý và nữ trang. Lại cũng ngay tại căn nhà ông đang ở, cảnh sát đã tìm thấy vô số ngân phiếu trị giá gần 100 000 €.
Bên cạnh đó, ông hiệu trưởng gốc Hoa này còn làm chủ nhiều cơ ngơi tại Trung Quốc mà giới điều tra chưa thẩm định được hết. Chỉ biết là vào năm 2010 ông Dịch đã tậu một căn hộ 250 m2 tại khu đắt vào bậc nhất Paris là quận 16 với cái giá 1,5 triệu euro và ông đang chuẩn bị sắm thêm một căn nhà với cái giá tương tự ở vùng Bordeaux, miền nam nước Pháp.
Nhật Bản một năm sau thảm họa sóng thần
Nhiều tờ báo trong ngày nhìn lại đoạn đường một năm qua sau thảm họa sóng thần. Thủ tướng Nhật trong một bài viết đăng trên Le Figaro nhấn mạnh đến « quyết tâm xây dựng một mô hình tằng trưởng mới để tái thiết đất nước ». Mô hình tăng trưởng mới đó, theo ông Yoshihiko Noda, phải coi việc tiết kiệm năng lượng là ưu tiên hàng đầu. Cụ thể hơn, Nhật Bản sẽ phải phát triển cơ sở hạ tầng phù hợp với công nghệ xanh, sử dụng sức gió và pin mặt trời để đáp ứng nhu cầu năng lượng. Thủ tướng Nhật không quên nhắc lại rằng sau Thế chiến thứ Hai, Nhật Bản đã vươn dậy và nhất là đã nhiều lần vượt qua những thử thách, chẳng hạn như để đối phó với cuộc khủng hoảng dầu hỏa năm 1973-1974.
Về ba thảm họa là động đất, sóng thần và tai nạn hạt nhân mà Nhật Bản phải hứng chịu cùng lúc cách nay một năm, Le Monde trong bài xã luận cho rằng chỉ riêng trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, Fukushima bắt buộc các nhà chức trách phải tăng cường an ninh tại các nhà máy điện. Cũng nhờ có tai nạn Fukushima mà nhiều quốc gia khác trên thế giới đã bắt buộc phải rà soát lại các nhà máy điện hạt nhân của mình và thậm chí đã xét lại chiến lược phát triển năng lượng hạt nhân. Cũng nhờ tai họa của Nhật mà một số điều, vốn được dấu nhẹm, đã được phơi bày ra ánh sáng. Tuy nhiên câu hỏi kế tiếp là liệu thế giới sẽ thay thế năng lượng hạt nhân bằng gì?
Nước, sự sống còn của nhân loại
Vào lúc Diễn đàn Thế giới về Nước khai mạc tại thành phố Marseille, miền nam nước Pháp, Libération đưa ra một vài con số báo động: Mỗi ngày, trên thế giới có tới 2500 người thiệt mạng vì thiếu nước. Nếu tính theo đầu người, lượng nước ngọt mỗi người có thể sử dụng đã giảm đi 71 % trong thời gian từ năm 1950 đến 2025, tức trong ba phần tư thế kỷ. Hiện tại, để bảo đảm lương thực, thực phẩm cho một đầu người, người ta cần từ 2 000 đến 5 000 lít nước; ngành nông nghiệp hút đến 70 % nước ngọt của thế giới. Các con số trên cho thấy, bài toán về nước không đơn giản, khi dân số địa cầu gia tăng từ 7 lên thành 9 tỷ người vào năm 2050.
Báo kinh tế Les Echos trong bài viết mang tựa đề: « Nước, một thứ xa xỉ phẩm » cho biết, đến nay, một nửa nhân loại vẫn chưa có nước ngay trong nhà. Một tỷ người tuy có nước, nhưng thường chỉ được phân phối có giờ. Có nước máy trong nhà 24 giờ trên 24 hiện là một thứ xa xỉ phẩm, mới chỉ 3 triệu người trên thế giới có được.
Nhật báo Le Figaro nói đến cả một « nền ngoại giao » khi việc phân phối nước đang trở thành một vấn đề chiến lược tại một số khu vực, tong đó có Trung Quốc và khu vực sông Mêkông. Hiện tại có tới 15 % các quốc gia trên thế giới đang lệ thuộc đến phân nửa nguồn nước của các quốc gia láng giềng.
Ứng cử viên tổng thống Nicolas Sarkozy và Liên Hiệp Châu Âu
Trở lại với thời sự nước Pháp. Diễn văn của ứng cử viên tổng thống Nicolas Sarkozy tại Villepinte trước 60.000 cảm tình viên đảng UMP đang cầm quyền được bình luận rộng rãi trên các trang báo Paris với quan điểm rất trái ngược nhau. Hai điểm trong bài diễn văn của ông Sarkozy hôm 11/3 gây tranh cãi. Một là là ông đe dọa Pháp rút lui khỏi hiệp ước về tự do đi lại trong không gian Schengen nếu Bruxelles không xét lại một số điều khoản của hiệp ước này theo hướng gia tăng biện pháp kiểm duyệt các làn sóng di dân. Điểm thứ nhì được chú ý là Nicolas Sarkozy chủ trương Liên Hiệp Châu Âu phải ưu tiên cho các tập đoàn sản xuất của châu Âu.
Trong bài xã luận của tờ Le Figaro thân hữu, thì tổng thống mãn nhiệm Sarlozy là « người bảo vệ quyền lợi của châu Âu để Liên Hiệp thêm vững mạnh ». Tại Villepinte, ngoại ô Paris, ông đã đưa ra một quan điểm mới về châu Âu. Báo kinh tế Les Echos trung lập hơn với hàng tựa « Sarkozy trong thế tấn công vì một mô hình châu Âu có sức bảo vệ các công dân lớn hơn ».
Nhìn từ phía tờ Libération thiên tả, thì ứng cử viên đại diện cho đảng đang cầm quyền UMP đã chọn lấy châu Âu làm bia đỡ đạn cho những thất bại của ông. Và Nicolas Sarkozy qua hai đề nghị nêu trên muốn đặt ra cho các đối tác của nước Pháp hai bức tối hậu thư. Nhà báo Paul Quinio nêu lên nhiều mâu thuẫn trong lập luận của ứng cử viên Sarkozy và đã không quên nhấn mạnh: Cuộc meeting hôm 11/3 của ông Sarkozy nhẽ ra phải là cơ hội để ông trình bày kế hoạch tranh cử, nhưng rốt cuộc diễn văn tại Villepinte lại tập trung chĩa mũi dùi vào châu Âu như thể tất cả những yếu kém kinh tế, xã hội của Pháp đều bắt nguồn từ đó. Dù sao đi chăng nữa, theo tờ báo thì màn trình diễn của ứng cử viên đảng UMP hôm 11/3 cũng chỉ là sự nối tiếp của một chiến dịch vận động tranh cử mà tới này vẫn chưa được định hướng rõ ràng.
Thanh Hà (RFI)