Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Pháp: Nghi phạm vụ thảm sát Toulouse và Montauban đã bị chết, khi kháng cự quân đặc nhiệm

22/03/2012 5 phút đọc Trọng Nghĩa
Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 22/03/2012, Mohamed Merah, nghi phạm vụ giết hại 3 lính nhẩy dù tại Montauban và 4 người Do Thái tại
Pháp: Nghi phạm vụ thảm sát Toulouse và Montauban đã bị chết, khi kháng cự quân đặc nhiệm
Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 22/03/2012, Mohamed Merah, nghi phạm vụ giết hại 3 lính nhẩy dù tại Montauban và 4 người Do Thái tại Toulouse, đã bị chết sau khi lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Pháp (RAID) tấn công vào căn hộ nơi nhân vật này cố thủ. Quyết định tấn công đã được ban hành sau hơn 30 tiếng đồng hồ bao vây và thương thuyết để nghi phạm tự nộp mình, nhưng vô hiệu.

 

Đặc nhiệm Pháp RAID rời hiện trường, 22/03/2012, sau cuộc vây bắt kéo dài 33 giờ
Đặc nhiệm Pháp RAID rời hiện trường, 22/03/2012, sau cuộc vây bắt kéo dài 33 giờ. REUTERS/Pascal Parr
 

Theo lời tường thuật của chính ông Claude Guéant, bộ trưởng Nội vụ Pháp, thì việc bắt giữ nghi phạm đã được quyết định vào sáng 22/3, sau khi cuộc tiếp xúc sau cùng với kẻ tình nghi hồi 22 giờ 45 tối 21/3 cho thấy là nhân vật này sẽ không chịu ra đầu hàng.

 

Chiến dịch tấn công diễn ra nhanh chóng: « Vào lúc 10g30, lựu đạn đã được ném vào căn hộ », nhưng không thấy nghi phạm phản ứng. Cảnh sát đặc nhiệm liền « tiến vào bên trong nhà qua cửa chính và cửa sổ, đồng thời sử dụng phương tiện kỹ thuật video để kiểm tra các căn phòng khác nhau trong căn hộ ».

 

Thế là « kẻ sát nhân đã từ trong buồng tắm xông ra bắn xả vào lực lượng cảnh sát, với hàng loạt đạn dữ dội ». Theo bộ trưởng Nội vụ Pháp, có khoảng 300 viên đạn đã được bắn ra, buộc nhân viên lực lượng RAID phải tìm cách né tránh.

 

Sau cùng, Mohamed Merah đã « nhảy ra ngoài cửa sổ với súng trên tay và tiếp tục bắn. Nghi phạm đã bị chết, thi thể nằm dưới đất ».

 

Theo một nguồn tin cảnh sát được AFP trích dẫn, thì trong cuộc tấn công, chỉ có một nhân viên cảnh sát bị thương.

 

Như vậy là sau 32 tiếng đồng hồ bao vây, thương thảo, với hy vọng bắt sống được nghi phạm, an ninh Pháp đã phải dùng đến võ lực. Trong suốt đêm 21/3, họ đã sử dụng mọi phương pháp để lung lạc tinh thần kẻ tình nghi sát nhân, từ việc cúp điện, ga và nước, cho đến việc thường xuyên cho nổ mạnh ngay dưới cửa sổ căn hộ để nghi phạm không ngủ được và bị mất tinh thần.

 

Trước đó, lực lượng RAID cũng đã nhiều lần tìm cách đột nhập vào căn hộ nằm ở tầng trệt nhưng vô hiệu. Trong các cố gắng này, đã có 2 nhân viên cảnh sát bị thương.

 

Xin nhắc lại là, khi trao đổi với các nhân viên thương thuyết của cảnh sát đặc nhiệm, Mohamed đã tự nhận là thủ phạm các vụ giết 7 người trong ba ngày 11, 15 và 19 tháng Ba vừa rồi, mà nạn nhân là 3 người lính nhẩy dù gốc Bắc Phi, ba thiếu niên Do Thái 4, 5 và 7 tuổi, cùng với một giáo viên người Do Thái khác.

 

Mohamed Merah, nghi can trong các vụ nổ súng một cách bình thản giết nhiều người ở Toulouse đã bị hạ sát trong vụ đối đầu kéo dài 32 tiếng đồng hồ với cảnh sát Pháp
Mohamed Merah, nghi can trong các vụ nổ súng giết nhiều người ở Toulouse đã bị hạ sát trong vụ đối đầu với cảnh sát Pháp. Hình: AFP
 

Theo chưởng lý Paris François Moulins, nghi phạm này còn có ý định sát hại 2 nhân viên cảnh sát và một quân nhân hôm thứ Tư.

 

Phát biểu về các chết của nghi phạm Mohamed Merah tổng thống Nicolas Sarkozy tuyên bố nước Pháp sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt để ngăn chặn tình trạng « nhồi sọ » trước các chủ thuyết cực đoan. Cụ thể là « tất cả những ai truy cập vào các trang mạng với nội dung kích động hay khuyến khích các hành vi khủng bố » đều bị coi là vi phạm luật pháp về mặt hình sự. Ngoài ra tổng thống Pháp loan báo sẽ cho tiếp tục điều tra để tìm xem nghi phạm Merah có đồng lõa hay không. Cuối cùng Nicolas Sarkozy trong cương vị vừa là tổng thống, vừa là một ứng cử viên không quên kêu gọi toàn dân « bình tĩnh » và « đoàn kết » sau các vụ thảm sát vừa qua.

 

Về phần mình, ứng cử viên tổng thống đại diện cho đảng Xã hội, ông François Hollande nhấn mạnh « cái chết của Mohamed Merah chấm dứt tâm trạng lo ngại cùng cực đã kéo dài từ nhiều giờ qua » đồng thời ông bày tỏ sự biết ơn đối với lực lượng đặc nhiệm Pháp.

 

Về phía các lãnh đạo tôn giáo, người đứng đầu giáo hội Do Thái giáo và Hồi Giáo cùng thở phào nhẹ nhõm với hồi kết sáng 22/3. Cả hai cùng cho rằng đã đến lúc cần « kiểm điểm lại » để trả lời câu hỏi, vì sao Mohamed Merah lại có hành động điên cuồng như vừa qua.

 

Trọng Nghĩa (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu