Thông tín viên RFI từ Cuba nhận định: 14 năm sau chuyến viếng thăm của cố Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ đệ Nhị, lãnh đạo Giáo Hội La Mã trở lại Cuba để ủng hộ đức tin cho tín hữu.
“Cuba hãy mở cửa với thế giới và thế giới hãy mở cửa với Cuba”. Lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ đệ nhị năm 1998 còn ghi đậm trong tâm khảm nhiều người tại Cuba.
Tuy nhiên “kịch bản Đông Âu” đã không diễn ra tại hòn đảo Caribê này. Chế độ Fidel Castro đứng vững, mặc dù khó khăn kinh tế tràn đầy sau khi Liên Xô sụp đổ. 14 năm sau, em trai của Fidel Castro, chủ tịch Raul Castro ra đón Đức Giáo Hoàng Benedicto 16.
Đối với chế độ bị cô lập này, chuyến tông du của lãnh đạo Giáo hội La Mã tạo tác động tích cực cho hình ảnh chính quyền và nhắc nhở thế giới là Cuba đang bị Hoa Kỳ cấm vận.
Còn đối với người dân, thì Đức Giáo Hoàng đến tận nơi ủy lạo giáo dân tìm lại được tự do tôn giáo từ gần 15 năm nay. Nhưng điều quan trọng hơn cả là sự hiện diện của Đức Thánh Cha giúp nẩy sinh lại niềm hy vọng đất nước sẽ đổi mới, mặc dù bài học lịch sử đã chứng minh ngược lại.''
Tú Anh (RFI)