
Người đàn ông bị kết án, tên là An, được cho là nhận được chỉ thị của Bắc Triều Tiên, giả làm người tỵ nạn đào thoát sang Hàn Quốc, để tìm cách ám sát ông Park Sang-Hak, một người tỵ nạn gốc Bắc Triều Tiên. Ông Park đã cùng với một số nhà tranh đấu khác rải các truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua vùng giới tuyến.
Người bị kết án mưu sát, bị bắt vào tháng 9 năm ngoái 2011, cùng với con dao tẩm thuốc độc và một số vũ khí khác. Thủ phạm vụ mưu sát đã tìm cách tiếp cận với ông Park Sang-Hak tại một ga xe điện ngầm ở Seoul, nhưng ông Park đã không tới nơi này, do được cơ quan phản gián của Hàn Quốc báo trước.
Theo hãng thông tấn Yonhap, người bị kết tội mưu sát vừa làm gián điệp cho Bắc Hàn, lại vừa cộng tác với cơ quan tình báo Hàn Quốc.
Chế độ Bắc Triều Tiên đã nhiều lần bị buộc tội sát hại những người chống đối sống tại Hàn Quốc. Năm 1997, Lee Han-Young, cháu của vợ cả của cố lãnh đạo Kim Jong-Il, đã bị ám sát tại nơi ở. Sau 15 năm sống im lặng tại Hàn Quốc, ông Lee đã lên tiếng phơi bày đời sống riêng tư của nhà độc tài Kim Jong-Il.
Trọng Thành (RFI)