Sáng sớm ngày 19/04/2012, cả nước Iraq rúng động vì một loạt các vụ nổ bom xảy ra, làm thiệt mạng ít nhất 35 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.
Theo cảnh sát và giới chức y tế Iraq, đây là ngày đẫm máu nhất kể từ vụ đánh bom do Al-Qaida thực hiện vào ngày 20/03, làm thiệt mạng tổng cộng 50 người và 255 người bị thương.
AFP cho biết, vào đầu giờ sáng 19/4, 14 chiếc xe ô-tô gài bom và 11 quả bom đã phát nổ, cùng lúc đó còn có ba vụ đánh bom tự sát và một vụ tấn công có vũ trang đã xảy tại 6 tỉnh thành. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 8 viên cảnh sát, 2 dân quân tự vệ chống al-Qaida và 2 sĩ quan quân đội.
Ác liệt nhất là vụ tấn công nhắm vào đoàn xe của Bộ trưởng Y tế người Kurde Magid Hamad Amine. Tuy nhiên, ông này thoát nạn an toàn, nhưng vụ tấn công đã làm thiệt mạng hai người đi đường và 9 người khác bị thương, trong đó có 4 cận vệ của ông.
Theo nhận định của AFP, các vụ tấn công này xảy ra trong bầu không khí chính trị cực kỳ căng thẳng. Nhiều đảng phái lên án Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki, nắm quyền từ năm 2006, đã kiêm nhiệm cùng lúc nhiều chức vụ như Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Nội vụ. Các đảng này còn cho rằng ông Nouri al-Maliki đang muốn áp đặt một chế độ độc tài mới tại Iraq.
Ngay sau khi các vụ nổ bom xảy ra, ông Aref Tayfour, phó chủ tịch Nghị viện kêu gọi “nhất thiết các lực lượng an ninh phải có các biện pháp và các chính trị gia phải đoàn kết, tránh đưa ra các đề nghị làm gia tăng căng thẳng”.
Tuy nhiên, theo các quan chức cao cấp của Bộ nội vụ và các chuyên gia, sự tranh đua giữa các cơ quan an ninh và việc phải nhận nhiều lệnh trái chiều nhau đã gây cản trở cho công tác chống khủng bố.
Nếu như số vụ bạo động đã giảm rõ rệt so với năm 2006 và 2007, các nhóm nổi dậy, đặc biệt là quân khủng bố al-Qaida vẫn còn hoạt động tích cực và các vụ tấn công vẫn tiếp diễn.
Minh Anh (RFI)