Ngày 9/5, cựu thủ tướng Ioulia Timochenko, đã được chuyển từ nhà tù ra bệnh viện để chữa trị bệnh thoát vị đĩa, vào lúc quốc tế chỉ trích gay gắt Ukraina về việc bà bị ngược đãi trong tù.
Theo lời thứ trưởng Y tế Ukraina, bác sĩ Đức Lutz Harms của bệnh viện Bác Ái Berlin, đã đi theo nhà đối lập Timochenko với tư cách bác sĩ điều trị chính thức, khi bà được xe cứu thương chở đi từ nhà tù đến bệnh viện. Bà Timochenko vẫn rất nghi ngại các bác sĩ Ukraina, vì sợ sẽ bị nhiễm một virus, giống như một cựu bộ trưởng Nội vụ của bà, cũng bị giam từ tháng 12/2010 và dường như đã bị nhiễm siêu vi gan B trong tù.
Bị tống giam từ tháng 8/2011, cựu thủ tướng Ukraina đã bị tuyên án 7 năm tù vào tháng 10 năm ngoái với tội danh lạm quyền. Nhà đối lập đã tố cáo đây là một vụ trả thù cá nhân của tổng thống Viktor Ianoukovitch, nhằm loại đối thủ chính trị chính của ông.
Vụ kết án tù bà Timochenko đã gây khủng hoảng trầm trọng trong quan hệ giữa Ukraina với Liên hiệp châu Âu, vốn cũng xem đây là một vụ án mang động cơ chính trị.
Từ ngày 20/4, để phản đối việc bà bị ngược đãi trong tù, nhà đối lập Ukraina đã tuyệt thực, khiến chính quyền Kiev càng bị quốc tế lên án. Nhiều tổng thống châu Âu đã tuyên bố tẩy chay một cuộc họp thượng đỉnh ở Ukraina tuần này, khiến Kiev phải hủy bỏ cuộc họp đó.
Ủy ban châu Âu cũng đã thông báo sẽ không cử ủy viên đến Ukraina nhân giải vô địch bóng đá châu Âu Euro-2012, đồng tổ chức với Ba Lan, từ ngày 08/06 đến 01/07. Nhiều nước châu Âu cũng đã dọa sẽ tẩy chay sự kiện thể thao này.
Theo tin giờ chót, nhà đối lập Ukraina đã ngừng tuyệt thực hôm 9/5, sau khi sụt mất khoảng 10 kg.
Thanh Phương (RFI)