
Thông tín viên Roméo Langlois đã được quân nổi dậy trao trả cho các đại diện của Hội chữ thập đỏ Quốc tế, tại làng San Isidro, trong khu rừng thuộc tỉnh Caqueta, không xa nơi ông bị bắt vào ngày 28/04, khi đang làm phóng sự về một chiến dịch chống ma túy của quân đội chính phủ. Đơn vị quân đội, mà ông đi theo, đã bị quân nổi dậy phục kích, bốn binh sĩ tử trận, bản thân nhà báo cùng 8 binh sĩ khác bị thương.
Tối 30/5, nhà báo Roméo Langlois đã được đưa vào thủ đô Bogota.
Trả lời báo giới, nhà báo Pháp cho biết đã được đối xử tử tế trong thời gian bị bắt, vết thương được chăm sóc, thậm chí còn được coi như một vị khách, và ông gửi lời cảm ơn quân nổi dậy vì điều này.
Ngày 30/5, Farc ra thông báo xin lỗi, vì thoạt tiên đã coi nhà báo Pháp như một « tù binh chiến tranh ».
Trả lời phỏng vấn RFI, thông tín viên Roméo Langlois, từng làm việc 10 năm tại Colombia, khẳng định, ông không hề sợ hãi quân nổi dậy Farc, hơn nữa ông còn cảm thấy rất an toàn, bởi thông thường quân nổi dậy luôn đối xử tử tế với các phóng viên, nhất là những phóng viên đã từng phỏng vấn các thủ lĩnh quân nổi dậy. Thêm vào đó nhà báo của France 24 cho rằng, ông là người tường thuật « rất khách quan và trung lập về xung đột tại Colombia ».
Trong thời gian ở với quân nổi dậy, ông Roméo Langlois còn được cung cấp một camera để quay một video 13 phút về việc ông bị bắt và đã phỏng vấn một thủ lĩnh Farc.
Nhà báo vừa được trả tự do nhận xét, quân nổi dậy Colombia muốn nhân vụ việc này để quảng bá cho hình ảnh của họ: Ngược lại với các thông tin được truyền thông loan tải, quân Farc vẫn chiến đấu và tiếp tục gây tổn thất cho quân đội chính phủ.
Nhà báo Pháp tin tưởng rằng, thế giới vẫn cần tiếp tục biết đến cuộc xung đột tại Colombia.
Xin nhắc lại là, Farc - tổ chức quân đội cách mạng Colombia – được thành lập từ năm 1964, nay chỉ còn khoảng 9.200 thành viên, chủ yếu hoạt động tại các vùng rừng núi. Vào tháng 2/2012, tổ chức này đã cam kết chấm dứt các hoạt động bắt cóc người để đòi tiền chuộc.
Trọng Thành (RFI)