Trong lịch sử nước Anh, Nữ Hoàng Elisabeth đệ nhị là người thứ nhì, sau Nữ Hoàng Victoria, cách đây hai thế kỷ, có được thời gian trị vì lâu như thế. Cho nên đối với người Anh đây là một lễ kỷ niệm trọng đại mà họ muốn ghi lại trong hàng loạt sinh hoạt, bắt đầu từ ngày 02/06/2012 cho đến thứ ba tới. Thông tín viên Lê Hải từ Luân Đôn ghi nhận.
« Đúng ngày này 59 năm trước nữ hoàng Anh Queen Elizabeth đệ nhị chính thức đăng quang trong một buổi lễ hoành tráng được truyền hình trực tiếp, sau một năm đã nhận lãnh trách nhiệm trên thực tế sau cái chết của vua cha.
Năm nay chính phủ Anh chính thức đặt ra thêm hai ngày nghỉ để dân chúng khắp nơi có toàn vẹn bốn ngày để kỷ niệm sự kiện trọng đại này, với tên chính thức là Diamond jubilee, tức là lễ kim cương.
Nữ hoàng chính thức xuất hiện tại cuộc đua ngựa ở Epsom Derby, một trong những hoạt động thường xuyên có mặt hoàng gia. Nhưng sự kiện được dân chúng London và truyền hình thế giới trông đợi nhiều nhất có lẽ là lễ rước với 1000 chiếc thuyền các loại trên sông Thames vào chiều Chủ Nhật.
Sang thứ Hai thì có lẽ đám đông quanh điện Buckingham sẽ lên đến đỉnh điểm với đêm nhạc qui tụ các tên tuổi hàng đầu thế giới. Nếu du khách đến nước Anh vào dịp này thì sẽ thấy không khí lễ hội tràn ngập khắp nơi, các khu trung tâm và đặc biệt hai bên bờ sông Thames được trang hoàng lộng lẫy.
Với dân chúng nước Anh thì không khí lễ hội phần nào có khác hơn, mang tính kết gắn cộng đồng địa phương hơn là kiểu chào mừng như thính giả ở Việt Nam thường liên tưởng tới 19 tháng Năm hay 2 tháng Chín. Ví dụ như trường mẫu giáo của con gái tôi hôm 1/6 tổ chức bữa trưa ngoài trời cho các cháu trong màu cờ sắc áo nước Anh, sẽ giúp các em ghi nhớ sự kiện này một cách tự nhiên.
Nhiều khu phố khắp nước Anh này cũng tổ chức những buổi tiệc picnic tương tự, vừa duy trì truyền thống vừa giúp nối kết mọi người với nhau. Người ta cho biết có khoảng 9.500 con phố trên toàn nước Anh dừng xe để dân chúng dọn bàn ra đường ăn trưa.
Rất nhiều sáng kiến khác nhau được đề ra và thực hiện trong dịp lễ này, và mọi người vui vẻ tham gia, tự nguyện đóng góp chứ không do bất kỳ ai ra lệnh hay chính phủ bắt buộc phải làm như vậy.
Mỗi người sẽ quyết định sử dụng bốn ngày nghỉ lễ theo kiểu mình thích, ăn uống ở nhà và cộng đồng, nối kết với cả nước qua màn hình TV hay đến tận nơi qua chương trình lễ hội đã được lên kế hoạch từ trước và thông báo rộng rãi, đặc biệt là kèm theo các bình luận và dự báo thời tiết, theo đúng thông lệ Ăng lê. »
Lê Hải - Mai Vân (RFI)