Kết thúc vòng công du Châu Âu tại Paris hôm 28/06/2012, lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đã dành cho hãng tin AFP một cuộc phỏng vấn ngay tại Thượng viện Pháp. Biểu tượng của phong trào đấu tranh dân chủ Miến Điện rất cảm động khi được tiếp đón « nồng hậu », đồng thời tuyên bố sẵn sàng đứng ra lãnh đạo đất nước, nếu đảng của bà chiến thắng trong bầu cử.

Khi được hỏi về khả năng bà lên cầm quyền trong trường hợp Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2015 tới đây, Aung San Suu Kyi xác định: « Bất kỳ lãnh đạo đảng nào đều sẵn sàng cho khả năng này nếu thực sự tin vào quá trình dân chủ ». Tuy nhiên, bà nói ngay: « Nhưng đó không phải là điều mà tôi thường xuyên nghĩ tới ».
Đối với lãnh tụ đối lập Miến Điện, vấn đề cần yếu là phải tập trung vào công việc hiện tại, và tất nhiên cũng phải chuẩn bị tốt cho tương lai vì hiện tại phải gắn liền với hy vọng cho tương lai. Theo bà: « Không thể đợi đến năm 2015 (khi cuộc bầu cử diễn ra) rồi mới xem xét tình hình vào lúc đó. Thời điểm bây giờ chính là thời điểm quan trọng nhất, và đó là thông điệp mà tôi cố gắng gởi đến toàn thế giới, rằng ba năm sắp tới sẽ xác định diện mạo của năm 2015 (tại Miến Điện). »
Sau ba ngày thăm Pháp, bà Aung San Suu Kyi rất cảm kích trước tình cảm nồng hậu mà mọi người dành cho bà, một điều mà bà thú nhận là không ngờ đến: « Có biết bao người, từ khắp nơi trên thế giới, có vẻ thấu hiểu cuộc đấu tranh của chúng tôi ở Miến Điện, tôi cảm nhận được một làn sóng đoàn kết mạnh mẽ đối với chúng tôi. Đó là một điều rất bất ngờ ».
Trong bài phỏng vấn, lãnh tụ đối lập Miến Điện tỏ ra rất hóm hỉnh. Khi được hỏi là bà đã làm thế nào để có thể giữ thái độ điềm tĩnh và tập trung trong suốt thời gian bị thử thách đã qua, bà trả lời: « Đó là một điều rất mệt mỏi. Và khi người ta hỏi tôi về những hy sinh mà tôi phải chịu, tôi luôn luôn muốn trả lời rằng sự hy sinh lớn nhất là giấc ngủ. »
Người phụ nữ mà trên mái tóc hầu như lúc nào cũng có một đóa hoa còn thừa nhận: « Tôi đã nhận được rất, rất nhiều hoa. Nhưng có một điều mà những người bạn châu Âu cần phải biết. Đó là thân cây hoa hồng ở châu Âu quá to, vì thế tôi khó có thể cài lên tóc của tôi. Giá mà có giống hoa nhỏ hơn, tinh tế hơn thì rất là hay ».
Ngày 29/6, bà Aung San Suu Kyi trở về Miến Điện sau vòng ghé thăm châu Âu, bắt đầu từ Thụy Sĩ, tiếp tục ở Na Uy, Ireland, Anh và kết thúc ở Pháp.
Mai Vân (RFI)