Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nga mở điều tra về lũ lụt chết người

08/07/2012 10 phút đọc Theo: Bbc
Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh điều tra về việc giới chức có thực hiện đủ hay không các biện pháp nhằm ngăn chặn
Nga mở điều tra về lũ lụt chết người

Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh điều tra về việc giới chức có thực hiện đủ hay không các biện pháp nhằm ngăn chặn cái chết hàng loạt ở vùng Krasnodar bị lũ lụt ở miền nam.

Ông Putin yêu cầu được biết bao nhiêu người cảnh báo đã được đưa ra về thảm họa trước khi xảy ra.

Các nhà hoạt cáo buộc thảm họa tàn khốc khi lũ lụt xảy ra do là do việc mở cửa cống ở một hồ chứa địa phương.

Một cuộc điều tra hình sự tách biệt đang diễn ra xem liệu 144 trường hợp tử vong có phải do nguyên nhân lơ là công việc hay không.

"Ủy ban điều tra sẽ kiểm tra hành động của tất cả giới chức – xem xét việc thông báo đã được đưa ra như thế nào, ai đã hành động ra sao", ông Putin được hãng thông tấn Itar-Tass trích dẫn nói như trên tại cuộc họp ở Krymsk - thị trấn bị lũ lụt tấn công nặng nề nhất.

Ông Putin đưa ra lời phát biểu sau khi bay thị sát trên bầu trời khu vực bằng máy bay trực thăng để xem xét thiệt hại sau mưa bão.

Đây là thảm họa lớn đầu tiên ở Nga kể từ khi ông Putin, 59 tuổi, trở lại ghế Tổng thống nhiệm kỳ thứ ba, sau một nhiệm kỳ bốn năm làm Thủ tướng.

http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2012/07/08/120708085258__61433935_015269882-2.jpg
Lũ lụt xảy ra khiến nhiều người dân không kịp thu vén đồ đạc cá nhân thiết yếu, cũng như quần áo, thức ăn
 

'Hoảng loạn'

Trận lũ quét tồi tệ nhất trong lịch sử xảy ra ở vùng Krasnodar vào đêm thứ Sáu được cho là không có cảnh báo.

Những trận mưa như trút nước xảy ra qua đêm, buộc nhiều cư dân phải tìm nơi trú ẩn trên cây hoặc trên các mái nhà.

Các hình ảnh truyền hình sau đó cho thấy hàng ngàn ngôi nhà gần như hoàn toàn ngập dưới nước với nhiều người dân đua nhau trèo lên mái nhà của họ để thoát khỏi nước lụt dâng cao.

Phần lớn những người chết ở trong và xung quanh Krymsk, một thị trấn có 57.000 người dân. Tuy nhiên, 9 trường hợp tử vong được loan ở khu nghỉ mát Gelendzhik ở Biển Đen, với hai trường hợp tử vong khác ở thị trấn cảng Novorossiysk.

Anna Kovalevskaya, người có người thân ở Krymsk, nói gia đình cô đã bị mắc kẹt bởi lũ lụt mà không hề hay biết trước.

"Nước bắt đầu tràn ngập vào lúc 02:00 giờ [22:00 GMT hôm thứ Sáu," cô nói.

"Mọi người chạy ra phố mà vẫn mang đồ lót trên mình và gói con cái của họ trong chăn. Một số chỉ kịp mang theo hộ chiếu.

"Không có điện và các cửa hàng đóng cửa. Nhiều người đã mất tất cả mọi thứ và đang ở trong tình trạng hoảng loạn."

'Sóng thần'

Giới chức hôm thứ Bảy nói hàng chục người vẫn còn mất tích, và có quan ngại rằng số người chết sẽ tăng cao hơn nữa.

http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2012/07/08/120708085839__61426101_russia_krasnodar_0712.gif
Bản đồ khu vực bi bão lụt tấn công
 

Thống đốc vùng Alexander Tkachev nói: "Không ai có thể nhớ đã xảy ra trận lũ lụt nào tương tự như vậy trong lịch sử. Không có gì giống như thế xảy ra trong 70 năm qua.".

Một số người sử dụng mạng truyền thống xã hội ở Nga nói Krymsk trông như vừa trải qua một thảm họa "sóng thần".

Những người khác cáo buộc chính quyền không nói lên toàn bộ sự thật về thảm họa.

Các nhà hoạt động địa phương đổ lỗi thảm họa tàn khốc trong lũ lụt là do việc người ta đã mở cửa xả tại hồ chứa nước địa phương.

Nhà chức trách đã thừa nhận việc "tự động xả nước” đã xảy ra.

Tuy nhiên, điều tra viên Ivan Sengerov nói rằng hiện "vẫn còn quá sớm để nói liệu đây là nguyên nhân chính của thảm họa ở Krymsk hay không”, theo hãng tin Ria Novosti.

Theo BBC

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu