Tuy nhiên, trong một thông cáo, Bộ trưởng Y tế Cuba đã từ chối sử dụng thuật ngữ “dịch bệnh”. Ông cho rằng các trường hợp được phát hiện tại thành phố Manzanillo, cách thủ đô La Habana 750 km về phía đông nam, chỉ là những ca riêng biệt. Các ca bệnh này sẽ được nghiên cứu và điều trị nhanh chóng. Ông khẳng định rằng bệnh không có lan truyền.
AFP cho biết, một nguồn thông tin chính thức duy nhất về đợt kịch phát đã được phát ra hôm 3/7. Vào thời điểm đó, Bộ Y tế chỉ loan báo có 53 người bị nhiễm bệnh, trong đó có ba người già đã tử vong tại thành phố Manzanillo.
Nhiều nhà đối lập trong nước tố cáo chính quyền Cuba đã cố tình bưng bít thông tin. Trong khi chính quyền Cuba đã giữ im lặng nhiều ngày vừa qua, trên các trang mạng chống Castro, đặt trụ sở tại Miami cũng như nhiều cơ sở truyền thông khác đã đưa tin rằng căn bệnh đã lây lan và gây ra nhiều nạn nhân.
Nhiều quan chức Y tế đưa ra giả thuyết các trận mưa to kết hợp với sức nóng là nguyên nhân chính tạo điều kiện cho sự tái xuất hiện bệnh dịch tả.
AFP cho rằng đợt kịch phát bệnh dịch tả lần này là một đề tài rất nhạy cảm đối với Cuba. Quốc gia rất tự hào có một hệ thống y tế được ngưỡng mộ nhiều nhất trong khu vực, thành quả của nửa thế kỷ chế độ cộng sản.
Minh Anh (RFI)