Một người đàn ông dùng súng lục giả bắn vào Tổng thống Séc, ông Vaclav Klaus, ở cự ly gần trong khi chính khách này khai trương một cây cầu ở mạn bắc đất nước.

Cảnh quay từ truyền hình Czech cho thấy ông Klaus có phản ứng nhẹ và vẫn tiếp tục chuyến thăm mà dường như không bị thương.
Sau đó, ông Klaus được đưa tới bệnh viện nhưng chỉ bị xây xát nhẹ.
Các vệ sỹ của ông Klaus đã bị chỉ trích nghiêm khắc khi để cho kẻ tấn công tiếp cận quá gần Tổng thống.
Phóng viên BBC Rob Cameron đưa tin từ Prague nói hiện chưa rõ vì sao vệ sĩ của ông Klaus không phản ứng được khi một khẩu súng được chĩa vào Tổng thống.
Còn đài truyền hình Nova cho biết chính ông Klaus đã khiển trách họ không xử lý tình huống tốt.
Theo phóng viên của BBC, sau đó ông Klaus nói sự cố xảy ra quá nhanh khiến ông không có thời gian để sợ.
'Cảm tình viên Cộng sản'
Kẻ tấn công mặc quần áo ngụy trang đã luồn lách giữa một đám đông tại thị trấn Chrastava trước khi bắn vào ông Klaus.
Vũ khí của người này là loại vũ khí giả được sử dụng trong một trò chơi súng giả khá phổ biến gọi là "Airsoft".
Người đàn ông này đã được truyền thông Czech phỏng vấn nhanh và cho hay mình là một cảm tình viên cộng sản và năm nay 26 tuổi.
Người đàn ông nói đã thực hiện vụ tấn công vì chính phủ làm ngơ trước những mối quan ngại của thường dân.
Người này đã bị cảnh sát bắt ngay sau đó.
Ông Klaus có vai trò chủ yếu mang tính nghi lễ trên cương vị Tổng thống đang được ông nắm giữ từ năm 2003.
Ông từng là Thủ tướng chính phủ trong những năm 1990 và được biết đến do thúc đẩy cải cách kinh tế của Cộng hòa Czech sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ.
Ông cũng là một người kiên quyết chống đối việc hội nhập EU.
Theo BBC