| |
| Diễu hành xe cổ trên đường phố Hội An. Ảnh: T.T.T. |
Còn tại di sản khu đô thị cổ Hội An (TP.Hội An), hàng loạt chương trình văn hoá, nghệ thuật khai diễn trong bóng đèn lồng lung linh hắt bóng bên dòng sông Hoài. Hai di tích nổi tiếng tại Quảng Nam thêm một lần nữa được tôn vinh đúng vào dịp lễ kỷ niệm 10 năm ngày được UNESCO vinh danh di sản văn hoá thế giới.
Tôn vinh giá trị di sản
Với sự tham dự của khoảng 1.000 khách mời trong nước, quốc tế cùng sự tham gia của hàng ngàn người dân, du khách, chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội bắt đầu trên một "sân khấu không sân khấu" đầy ấn tượng giữa không gian hoà vào lòng di sản Mỹ Sơn.
Phần nghi lễ khai mạc ngắn gọn với phát biểu của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam khẳng định mục tiêu của lễ hội nhằm tôn vinh giá trị di sản Mỹ Sơn và Hội An, kêu gọi sự chung tay góp sức bảo tồn, phát huy giá trị di sản, thể hiện bởi chủ đề của cả lễ hội là "Di sản trong tay và trong tim chúng ta".
Sau đó, cả khu đền tháp ngàn năm dường như thức giấc sống động trong ánh sáng huyền ảo chiếu rọi, giữa âm vang của những nhạc điệu dân tộc cất lên từ tiếng trống paranưng, kèn saranai, những vũ khúc của vũ nữ Apsara và ký ức về những đấng linh thiêng biểu tượng cho sức sống, sự hướng thiện của con người ở vùng đất di sản.
Cùng với sự đánh thức Mỹ Sơn thâm nghiêm huyền bí, giá trị của một đô thị cổ kính Hội An "di tích sống" đặc trưng cho quá trình giao thương mở cửa hội nhập văn hoá của con người đất Quảng đến nay vẫn là một bài học tiếp tục phát huy, cũng được kết nối trong chương trình nghệ thuật, với những đèn lồng, đêm phố cổ được tái hiện trên sân khấu, thể hiện ý nghĩa chủ đạo của chương trình khai mạc mang tên "Ấn tượng một chặng đường".
Ngày khai hội đầy màu sắc
Trong ngày khai hội đã đồng loạt diễn ra rất nhiều chương trình hoạt động mới lạ, đầy màu sắc tập trung ở Hội An, Duy Xuyên, Điện Bàn. Tại Mỹ Sơn, triển lãm ảnh "Duy Xuyên trên đường phát triển" và "Một số nét tương đồng di sản văn hoá Mỹ Sơn-Watphou (Lào)" lần đầu tiên được giới thiệu. Hội chợ làng nghề truyền thống ở Điện Bàn trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo của các làng nghề cũng như các nghệ nhân trình diễn nghệ thuật tạo tác các sản phẩm này. Riêng tại Hội An, hàng loạt cuộc liên hoan, triển lãm nghệ thuật khai mạc.
Đặc biệt, chương trình nghệ thuật trà đạo VN trên "sân trà" là nhà cổ số 9 Nguyễn Thái Học do đoàn tỉnh Thái Nguyên trình diễn gây ấn tượng với rất nhiều du khách trong nước lẫn quốc tế. Trên đường phố cổ, đoàn diễu hành xe cổ đến từ khắp đất nước với hàng trăm xe ôtô, xe máy độc đáo được dân chơi xe cổ sưu tầm, trình diễn, sau đó theo hành trình Hội An-Điện Bàn-Hội An được sự chào đón nồng nhiệt.
Điều khiến du khách và người dân rất hào hứng, góp phần tạo nên không khí sôi động trong ngày đầu tiên khai hội ở Hội An, là họ không chỉ chứng kiến, dự khán, mà còn có thể trở thành chủ thể của lễ hội, làm "nhân vật chính" tham gia vào các chương trình giao lưu võ thuật, viết thư pháp, nặn con thổi, bơi thuyền ngang, chụp ảnh lưu niệm trên xe xíchlô "Hoa hậu Hoàn vũ". Những hoạt động mang đậm chất sinh hoạt cộng đồng này - yếu tố chính làm nên một lễ hội - đã mang lại sự hấp dẫn, hút khách ngay trong ngày đầu khai hội "Hành trình di sản".
Ngọc Hà (Theo Lao động)