Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ngày hội kỷ niệm 20 năm DK1: Rực ấm màu cờ giữa biển khơi

29/06/2009 10 phút đọc Bùi Thanh - Lê Đức Dục
Lần đầu tiên sau 20 năm kể từ khi cụm kinh tế khoa học dịch vụ thềm lục địa phía Nam (gọi tắt là DK1) được thành
Ngày hội kỷ niệm 20 năm DK1: Rực ấm màu cờ giữa biển khơi

Lần đầu tiên sau 20 năm kể từ khi cụm kinh tế khoa học dịch vụ thềm lục địa phía Nam (gọi tắt là DK1) được thành lập, sáng 28-6 lễ kỷ niệm long trọng đã diễn ra ngay giữa trùng dương mênh mông. Phóng viên Tuổi Trẻ đã có mặt trên chuyến tàu ra DK1 trong ngày kỷ niệm lịch sử này.

 

Chuẩn đô đốc Nguyễn Cộng Hòa, phó chính ủy Quân chủng hải quân, dâng hương trước bàn thờ các liệt sĩ hi sinh ở thềm lục địa phía Nam - Ảnh: LÊ ĐỨC DỤC

 

Lễ kỷ niệm đã được Quân chủng hải quân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức ngay giữa biển khơi.

 

Những vòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ đã hi sinh trên thềm lục địa trôi qua bóng nhà giàn - Ảnh: LÊ ĐỨC DỤC


Hành trình 30 giờ

Chiều 25-6, khi họp đoàn để chuẩn bị sáng 26-6 xuất phát, bản tin dự báo thời tiết cho biết cơn bão số 3 còn ảnh hưởng đến vùng biển có nhà giàn DK1, sóng vẫn ở mức cấp 4, cấp 5. Thượng tá Hoàng Minh Chí, lữ đoàn phó quân sự lữ đoàn 171, khi trình bày kế hoạch hành quân trên biển đã nhấn mạnh phương án bố trí đội hình, khả năng tác chiến bảo đảm an toàn cho các đại biểu và ngư dân nếu có tàu lạ đến quấy nhiễu, dự báo thời tiết cộng với tình hình vùng biển khiến chúng tôi lên tàu với một tâm thế như “ra trận”.

 

Trong lễ tưởng niệm, chúng tôi vô cùng xúc động khi nghe chuẩn đô đốc Nguyễn Cộng Hòa dặn dò các chiến sĩ tiểu đoàn DK1:

"Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù có phải hi sinh cũng phải ra sức bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, coi việc cứu dân, giúp dân, bảo vệ dân là nhiệm vụ chiến đấu, là mệnh lệnh của trái tim, là trách nhiệm, là nghĩa vụ cao cả, là phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ hải quân trong thời kỳ mới"

Nhưng chuẩn đô đốc Nguyễn Cộng Hòa, phó chính ủy Quân chủng hải quân, với kinh nghiệm “trận mạc và đại dương” của mình đã nói với các thành viên chuyến đi rằng sau khi xuất phát biển sẽ yên, trời sẽ đẹp... Và đến lúc này, khi kết thúc hành trình tại Vũng Tàu mới thấy những dự đoán của ông hoàn toàn chính xác.

Đại tá Đinh Gia Thật, phó chủ nhiệm chính trị quân chủng, khi ngồi với anh em trên nhà giàn DK1/17 đã nói chân thành: “Khó có thể hình dung được đi công tác ra DK1 mùa này mà biển lặng như thế, chắc anh linh các liệt sĩ ngã xuống trên thềm lục địa đã phù hộ cho đoàn công tác”.

Còn khát khao lớn nhất của chúng tôi vẫn là lên được những nhà giàn, bởi chuyến đi lần trước điều kiện thời tiết ảnh hưởng cơn bão số 1 đã không cho đoàn tiếp cận với anh em hôm ấy, cũng ngay chính vị trí của trạm DK1/17 mà chúng tôi lên lần này. Bởi nếu sóng chỉ mạnh tới cấp 3 thôi, chuyện lên nhà giàn sẽ rất khó cho các đại biểu đất liền (còn anh em hải quân có nhiều cách lên xuống nhà giàn trong mọi điều kiện thời tiết, có khi là đu dây, nhảy giàn... như diễn viên xiếc).

15g chiều 27-6, chúng tôi đã thấy bốn nhà giàn DK1/2, DK1/16, DK1/17, DK1/18 hiện ra trong tầm mắt. Bất ngờ hơn khi thấy quanh nhà giàn DK1/16 có rất nhiều tàu cá của ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu buông neo ở đó. Năm tàu trực của hải quân trên khu vực thềm lục địa phía Nam cũng tập trung về đây. Cả một vùng biển mênh mông chỉ có những ngôi nhà giàn im lặng in bóng lên nền trời nay chợt ồn ào sôi động trong buổi chiều trước ngày lễ kỷ niệm 20 năm.

Thật khó diễn tả cảm xúc của chúng tôi lúc đó, giữa trùng khơi quanh năm quạnh vắng bỗng ấm rực màu cờ đỏ trên những chiếc thuyền ngư dân, ồn ào tiếng hỏi thăm nhau qua bộ đàm, những câu chào hỏi rộn ràng trên những con thuyền đang điều chỉnh đội hình cho lễ mittinh ngày mai. Tổ quốc giữa trùng dương vừa mênh mông diệu vợi mà cũng thật gần gũi biết mấy!

 

Tờ báo Tuổi Trẻ được thả xuống biển với ước nguyện “Hãy làm DK1 rực sáng biển đêm!”...- Ảnh: LÊ ĐỨC DỤC

 

 

... và vẫn trôi cùng bàn thờ các liệt sĩ trên sóng một chặng biển dài - Ảnh: LÊ ĐỨC DỤC

 

 

Lễ kỷ niệm 20 năm DK1 được tổ chức tại khu vực bãi Phúc Tần sáng 28-6 - Ảnh: LÊ ĐỨC DỤC

 

Không ai bị lãng quên

Đêm xuống, quanh khu vực nhà giàn DK1/16 rực sáng ánh đèn từ các tàu thuyền về dự lễ. Các chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” diễn ra ngay trên các boong tàu, tiếng hát tiếng đàn vang vang trong gió biển. Sau bao nhiêu năm ít được biết đến, giờ đây DK1 đã xuất hiện trong các bản tin thời sự, những thước phim, nhiều bài báo... Và vì thế lễ mittinh được tổ chức lần đầu tiên này mang một ý nghĩa lịch sử đặc biệt.

Buổi sáng các phóng viên trên tàu HQ-609 xuống canô sang tàu HQ-621 dự lễ, có ba chú cá heo bơi theo đùa giỡn. Chúng tôi chợt nhớ đến ba liệt sĩ đầu tiên: Trần Hữu Quảng, Trần Văn Là, Hồ Văn Hiền đã hi sinh trên thềm lục địa phía Nam chính tại đây - khu vực bãi Phúc Tần này vào một đêm dông bão cuối năm 1990. Có lẽ sáng nay hương hồn các anh cũng theo về trên những ngọn sóng này để chứng kiến ngày lễ trọng.

Boong tàu HQ-621, nơi diễn ra mittinh, được trang hoàng đẹp đẽ. Đại biểu từ đất liền ra, các ngư dân trên các tàu cũng cử đại diện lên tham dự. Trên các tàu đánh cá của ngư dân nổi bật những khẩu hiệu chữ vàng trên nền đỏ thắm: “Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc là nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi công dân”, “Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc”...

 

Nhiệm vụ đột xuất

Lúc 12g trưa 27-6, khi đoàn công tác đến vùng biển cách bãi Phúc Tần chừng 40 hải lý ở tọa độ 8 độ 17’4” độ vĩ Bắc, 110 độ 08’07” độ kinh Đông, biên đội tàu phát hiện năm tàu đánh cá mang cờ Trung Quốc xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền VN. Trên cabin chỉ huy của tàu HQ-609 và HQ-621, chúng tôi đã chứng kiến sự phối hợp ngoạn mục giữa các biên đội tàu bảo vệ thềm lục địa để truy đuổi tàu lạ.

Từ loa công suất lớn, lời cảnh báo (bằng tiếng Việt, Anh và Hoa) được phát đi liên tục và mạnh mẽ: “...Các vị đang hoạt động bất hợp pháp trên vùng biển thuộc chủ quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Yêu cầu các vị nhanh chóng rút khỏi vùng biển này và không được tái phạm... Chúng tôi nhắc lại...”

Sau hơn một giờ bị xua đuổi kiên quyết, các tàu mang cờ Trung Quốc mới chịu rút khỏi vùng biển này và chạy về hướng đông bắc.

Diễn văn của chuẩn đô đốc Nguyễn Cộng Hòa đọc tại buổi lễ đã nhấn mạnh vị trí quan trọng của Cụm kinh tế khoa học dịch vụ thềm lục địa phía Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những hi sinh của cán bộ chiến sĩ DK1 đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận với danh hiệu Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Tổ quốc và nhân dân không bao giờ quên công lao, những gian khổ mà anh em cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trên các nhà giàn đã và đang chịu đựng.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Vũ Ngọc Minh, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đã đánh giá cao những cán bộ chiến sĩ của DK1 là những công dân ưu tú của tỉnh nhà, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nằm trên địa bàn của tỉnh suốt 20 năm qua. Trong thời gian tới, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ quan tâm sâu sắc hơn đến đời sống vật chất tinh thần của anh em đang công tác tại DK1.

Sau lễ kỷ niệm 20 năm thành lập DK1 là lễ tưởng niệm các liệt sĩ hi sinh trên thềm lục địa phía Nam được tiến hành trang trọng và xúc động. Không chỉ có hương hoa của ban tổ chức chuẩn bị, rất nhiều thành viên trong chuyến công tác đã tự mình mang theo hoa, rượu, hương để thả xuống biển như một tâm nguyện biết ơn của riêng mình với hương hồn các liệt sĩ.

Thượng tá Đỗ Minh Tuấn, trưởng ban thanh niên Quân chủng hải quân, mang những tờ báo Tuổi Trẻ số ra ngày 26-6 đặt lên bàn tưởng niệm. Trên trang nhất tờ báo nổi bật dòng tựa: “Hãy làm DK1 rực sáng biển đêm!”. Thượng tá Tuấn nói với chúng tôi: “Làm rực sáng những nhà giàn trên vùng biển thềm lục địa không chỉ là ước nguyện của anh em cán bộ chiến sĩ đang sống trên những nhà giàn, có lẽ đó cũng là tâm nguyện của cả những anh em đã hi sinh ở thềm lục địa. Mong sao tâm nguyện này sẽ chóng thành hiện thực. Chúng ta muốn gửi đến anh em một niềm tin ấm áp: không ai cô đơn, không ai bị lãng quên, vì có biết bao người đang đồng hành cùng các anh trên con đường bảo vệ biển cả quê hương”.

Những tờ báo Tuổi Trẻ được các sĩ quan hải quân thả xuống biển sau phút tưởng niệm, trôi dập dềnh cùng những vòng hoa tươi thắm trên biển DK1. Chúng tôi theo chiếc xuồng cao su để tìm một góc chụp có vòng hoa trôi qua bóng nhà giàn. Và thật lạ lùng, những trang báo có bài viết mang mơ ước của những ngôi nhà giàn DK1 và tâm tình của bạn đọc gần xa vẫn cứ lặng lẽ trôi theo những bông hoa, trôi hoài theo khói hương nghi ngút như đang sưởi ấm những anh hùng DK1 mãi yên nghỉ dưới lòng biển Tổ quốc...

*

 

1 tỉ 195 triệu đồng

 Đó là số tiền bạn đọc, các tổ chức và doanh nghiệp đóng góp tham gia chương trình “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1” do Tuổi Trẻ phát động, tính đến chiều 29-6.

BÙI THANH - LÊ ĐỨC DỤC (Tuổi trẻ)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu