| Đa phần những câu chuyện mà "Phát ngôn & Hành động ấn tượng" đem đến tuần này không diện tiến theo logic thông thuộc. Cố nhiên, cũng có những trường hợp tưởng là ngược đời mà hóa ra lại vô cùng... hợp lẽ. | |||||||||||||||||||
|
"Nguy cơ tái lạm phát vẫn rình rập" Ông Đỗ Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, đã nhận định như vậy. Theo phân tích của ông này, nếu 145.000 tỷ đồng tiền kích cầu không được sử dụng đúng, chính sách tiền tệ không thận trọng thì "chắc chắn, tái lạm phát sẽ xảy ra". Diễn biến tình hình cuối năm và đợt tăng giá tăng giá xăng dầu từ 1/7 vừa qua (riêng xăng tăng thêm 700 đồng/lít lên 14.200 đồng/lít) cũng gây áp lực không nhỏ lên nguy cơ lạm phát quay trở lại.
Tuy nhiên, nhận định trên có vẻ hơi "ngược" với ý kiến của nhiều chuyên gia tại cuộc họp của Tổ Điều hành thị trường trong nước hôm 30/6, tại Hà Nội: "6 tháng cuối năm khó xảy ra lạm phát cao" và "mặc dù có những yếu tố có thể đẩy CPI tăng, nhưng sức ép sẽ không quá lớn". (VietNam Plus, 2/7) Hai nhận định không đồng nhất. Như vậy có thể hiểu là lạm phát có thể xảy ra và cũng có thể không xảy ra.
Theo ông Nghĩa, "có nhiều ngân hàng còn vớ được một mớ trái phiếu chính phủ bán tháo ở các nước mà lãi suất chiết khấu lên tới 25%, thời hạn thanh toán thì ngắn. Số đó cũng 3 – 4 tỉ USD chứ không phải ít. Quá ngon". Tuy nhiên, TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng vấn đề đáng lo ngại nhất mà các ngân hàng trong nước sắp tới phải đối mặt chính là lạm phát. "Nguy cơ đáng kể nhất trong trung hạn là lạm phát, nhưng giờ Chính phủ có kinh nghiệm rồi, ngân hàng Nhà nước cũng rất cảnh giác", ông Nghĩa nói trên tờ Sài Gòn Tiếp Thị hôm 1/7.
“Voi” vẫn phi nước đại Chỉ số VN-INDEX luôn tăng giảm bất thường (Ảnh: VNN)
Bị khiển trách vì sinh con thứ 3
Quyết định này không nêu lý do ông Phạm Ngọc Minh bị kỷ luật. Tuy nhiên, ông Nguyễn Sĩ Hưng, chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Sỹ Hưng cho biết sở dĩ có quyết định kỷ luật ông Minh là do ông Minh vi phạm quy định sinh con thứ ba. Trường hợp bị khiển trách vì sinh con thứ 3 của ông Minh hẳn sẽ không khỏi khiến công chúng liên tưởng đến chuyện hành xử đối với những "quan to" khác. Khi họ phạm lỗi nặng hơn ông Minh, gây thiệt hại đến lợi ích quốc gia thì ít ra cũng cần bị "khiển trách" (và hơn thế, cần xử nặng) để có sự nghiêm minh, công bằng...
Theo phản ánh của VTC News (01/7), tuy có thừa nhận mình đã lập biên bản xử lý vi phạm giao nhưng thiếu uý Mai Xuân Tùng quả quyết anh không "mày - tao", văng tục với người vi phạm giao thông. Nhưng có một điều mâu thuẫn là tuy khẳng định mình đã xử sự đúng chuẩn mực, thiếu uý công an này lại né tránh và không chắc chắn rằng những lời chửi bới “mày - tao” trong băng ghi âm không phải là của mình. Trong một vụ việc khác cũng liên quan đến người thi hành công vụ diễn ra ở Nghệ An hôm 30/6 được VietNamNet phản ánh (1/7). Vì bức xúc trước việc 2 chiến sỹ CSGT huyện Hưng Nguyên đuổi người điều khiển xe máy, gây tai nạn rồi bỏ chạy, cả trăm người dân xã Hưng Tân (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đã lật chiếc xe ôtô CSGT xuống kênh nước.
Bài hay, điểm dở
Bài văn ấy đã được cô giáo cho nó điểm 4 với lời phê: “Lạc đề, Người ấy sống mãi trong lòng tôi”, không có phần mở bài”. Còn khi đọc bài văn ấy, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đánh giá là "xúc động vì lời lẽ chân thực và giản dị". Bài văn có đoạn cuối như sau: "Tôi nhớ như in cái buổi sáng mùa Đông đáng ghét ấy. Mẹ tôi bảo con Miu chết rồi. Tôi bật dậy, nhìn con Miu nằm bất động trong cái thùng giấy lót vải rồi òa khóc. Mẹ tôi bỏ nó vào túi nhựa. Tôi bảo để tôi mang nó đi chôn. Mẹ bảo tìm đâu ra chỗ chôn mèo ở cái khu tập thể này, đến mấy cái gốc cây bằng lăng cũng bị rải bê tông hết rồi, không biết có nước nào có nghĩa trang mèo hay không. Rồi mẹ mang nó xuống cái xe rác ở đầu nhà tập thể. Tiếc cho một điểm số dở cho một bài văn hay; tiếc cho một cách dạy khuôn sáo, cứng nhắc; tiếc cho một nền giáo dục chưa thực sự cổ súy sự sáng tạo và tiếc cho một "mầm non" văn chương không được nhà trường chăm tưới dòng nước mát lành.
"Ở VN chỉ dừng do mệnh lệnh hành chính"
Dù hơi muộn màng nhưng điều đó là hợp lẽ. Vẫn còn may là nhà sản xuất không tiếp tục "cố đấm ăn xôi" để đi đến tập 250 (dự định bàn đầu còn là 500 tập) khi khán giả đã quá chán ngán với bộ phim dưới hình thức sitcom (hài tình huống) này. Chỉ có điều những người thực hiện bộ phim (như giám đốc Hãng phim Truyền hình Việt Nam Đỗ Thanh Hải, biên tập Phạm Ngọc Tiến...) nhất quyết không thừa nhận việc dừng phim là do sức ép dư luận, vẫn vớt vát cho bộ phim (là được khán giả... vùng sâu, vùng xa thích!), cho dù đã có những bài báo lên tiếng thay khán giả, kêu gọi nhà Đài dừng chiếu các bộ phim "đồng nát" vào "giờ Vàng" trên sóng Đài Truyền hình quốc gia. "Ở VN chưa có bất cứ tác phẩm nào phải dừng do dư luận cả, mà chỉ phải dừng do mệnh lệnh hành chính", ông Phạm Ngọc Tiến nói. (VietNamNet, 29/6)
Xích lại gần nhau
Đó là "Vua nhạc Pop" Micheal Jackson, diễn viên Farrah Fawcett... của nước Mỹ; là đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, nhà văn hóa Huỳnh Văn Tiểng, nhạc sĩ Bảo Phúc, diễn viên Nguyễn Huỳnh... của VN. Màu sắc tiếc thương, tiễn biệt phủ lên khắp các trang báo trong nước. Điều mà đa số mọi người có thể thấy đó là sự tiếc thương với những tài năng thực sự, dù họ ra đi ở độ tuổi nào, trong hoàn cảnh ra sao.
Như khi hay tin đạo diễn Huỳnh Phúc Điền ra đi, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không kìm được nỗi tiếc thương, đã bảy tỏ: "Ngay lúc này, tôi chỉ muốn nói với Thượng đế rằng, tôi sẵn sàng giảm ngắn thọ của mình 10 năm để đánh đổi lấy nụ cười hiền hậu của Huỳnh Phúc Điền, đạo diễn yêu dấu nhất của tôi". Qua hồi ức của những người nổi tiếng kể lại, bạn đọc có thể hy vọng họ sẽ xích lại gần nhau, cống hiến nhiều hơn cho đời sống, để xứng đáng với những người đi trước và những giọt nước mắt khóc thương hôm nay. |
Việt Khuê (Theo Tuanvietnam.vn)









