Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Khóc bên "nấm mồ" tập thể...

08/07/2009 8 phút đọc Ngọc Hà
9 người còn đang nằm dưới đất, trong đó có 3 đứa trẻ. Quả đồi quen thuộc và những ngôi nhà bấy lâu che chở giờ
Khóc bên "nấm mồ" tập thể...

9 người còn đang nằm dưới đất, trong đó có 3 đứa trẻ. Quả đồi quen thuộc và những ngôi nhà bấy lâu che chở giờ lại trở thành "nấm mồ" đổ nát chôn vùi chính họ. Những người còn sống sót đã cạn nước mắt, chỉ biết lặng lẽ theo chân lực lượng tìm kiếm dò dẫm, tìm từng phần thân thể của người thân.

 

Có lẽ, nếu không có trận lũ kinh hoàng đổ xuống, Khên Lền vẫn chỉ là một bản nghèo nằm lặng lẽ nơi góc núi của huyện vùng cao Pác Nặm (huyện Bắc Kạn). Nhưng sau vụ sạt lở đất kinh hoàng sáng ngày 4/7, Khên Lền được nhiều người biết đến. Và thiên tai hung dữ đã mang bình yên đi, để lại cho Khên Lền những đau thương, nước mắt...

 

Bản đau thương ở góc trời Pác Nặm

Dãy nhà dựng tạm trên đỉnh đồi bản Khay Xôm của anh Triệu Văn Giết là nơi tập trung của 5 hộ gia đình đi sơ tán. Chưa hết bàng hoàng sau cái ngày định mệnh đó, cố gắng lắm, anh mới kể lại sự ra đi đột ngột của của 6 người thân trong gia đình mình.

 

Khên Lền tan hoang sau vụ sụt đất

 

Sáng ngày 4/7, gia đình 2 em trai của anh là Triệu Văn Peo và Triệu Văn Nhì ở cạnh nhau vừa mới thức dậy buổi sáng thì bất ngờ nghe tiếng ù ù như sấm... Trong chốc lát, bất ngờ những thớ đất lớn từ trên đỉnh núi cao ập xuống, vùi lấp 6 mạng người trong hai hộ gia đình anh em.

Vụ sụt lở đất không chỉ lấy đi sinh mạng của 2 người em trai mà còn lấy đi cả sinh mạng của hai người em dâu và hai đứa cháu nhỏ của anh Giết. 

Khi chúng tôi có mặt tại bản Khay Xôm, bắt gặp một đứa bé với khuôn mặt hốc hác đang ngồi khóc cùng đứa em bên bếp lửa. Đó là 2 cháu Triệu Thị Tần và Triệu Thị Nái. Cơn lũ ào đến Khên Lền đã cướp mất của 2 đứa trẻ này cả bố lẫn mẹ (vợ chồng anh Triệu Văn Nhì và chị Triệu Thị Lúi) cùng em trai.

 

Tần và em gái không biết sẽ sống ra sao khi mất cả cha lẫn mẹ và nhà cửa. 

 

Cháu Tần đã 12 tuổi, đã biết nghĩ để thốt lên nghẹn ngào: “Hôm đó cháu và em gái sang nhà bác Giết chơi thì ở nhà bố mẹ cháu và em trai bị đất sập vui lấp luôn cả nhà. Bố mẹ và em bị vùi trong đất, nhà cũng không có nên cháu phải theo bác Giết và ông nội về đây ở tạm".

Bà Tạ Thị Pú, bà nội của Tần và Nái thấy chúng tôi hỏi chuyện chỉ biết khóc nức nở không ngớt. Gắng gượng, bà nói: “Đã 4 ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy các con và các cháu. Các con cháu tôi có làm gì nên tội đâu mà ông trời lại bắt tội chúng như vậy?”.

Cũng không may mắn như gia đình anh Giết, gia đình anh Bàn Văn Kiều cũng có nhiều người bị đất vùi lấp. Vợ chồng anh Kiều và hai đứa con đã chết tức tưởi khi chưa kịp tỉnh giấc để biết việc gì xảy ra với bản làng, với nhà mình.

 

Bà Tà Thị Pú không tin mình đã mất đi 6 người con và cháu.

 

Cả nhà anh có 6 người, thì 4 người đã thiệt mạng sau cơn giận dữ của thiên nhiên. Hai đứa con anh Kiều là Bàn Thị Pết (15 tuổi) và Bàn Thị The (13 tuổi) ngủ cùng nhà nhưng thoát chết một cách khó tin. Đêm đó, Pết và The nằm gần cửa sổ, khi núi lở, sức nặng của những khối đất khổng lổ đã đánh bật 2 em ra khỏi nhà, cách hàng chục mét.

Thoát chết, nhưng nỗi đau mất nhà, mất cha mẹ và anh em vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của Pết và The. Hai đứa trẻ bỗng chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ không nói được nên lời. Và những ngày sau thời khắc kinh hoàng đó, chúng vẫn theo sát chân các chiến sỹ bộ đội và công an đào bới tìm kiếm người thân...

Lũ về, cùng với những khối đất đá oan nghiệt đã "mang" cha mẹ của Pết và The đi. Chỉ để lại sự mồ côi, và đau đớn...
 
"Khó đến mấy chúng tôi cũng tìm xác họ!"

Để vào được đến Khên Lền và có những thông tin, hình ảnh đau thương do thiên tai mang lại thật không dễ chút nào.

Nhóm PV VietNamNet đã đội mưa, vượt lũ đến trung tâm huyện Pác Nặm. Nhưng khi hỏi đường vào bản Khên Lền, ai cũng bảo không có cách nào ngoài cách đi bộ 15 km đường rừng cùng gần chục quả đồi.

5 hộ gia đình bản Khên Lền phải sơ tán lên bản Khay Xôm sống tạm

 

Lũ qua nhưng mưa không ngớt trên vùng đất nghèo Pác Nặm. Chúng tôi theo chân lực lượng cứu hộ vượt rừng, đội mưa vào với Khên Lền, nơi mới xảy ra vụ sụt lở đất thảm khốc cướp đi 10 mạng người.

15 km đường rừng quanh co hiểm trở, dưới là bùn đất nhão nhoẹt, trên là mưa tuôn xối xả. Lưng đeo ba lô, vai khoác ruột tượng đựng gạo, tay chống gậy, những đoàn bộ đội nối tiếp nhau vào Khên Lền.  

Sau gần 6h đồng hồ đi bộ, bản đau thương nhất của Pác Nặm hiện ra. Chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát. 3 ngôi nhà sàn bị vụ sụt lở đất vùi lấp hoàn toàn. Những cây gỗ dựng nhà sàn bị vùi trong đất được lực lượng cứu hộ đào lên xếp thành đống. 

Nhiều đoạn đường vào Khên Lền có nguy cơ sụt lở, gây cô lập

 

Một mùi tanh bốc lên giữa những cơn mưa rừng càng làm cho không khí nơi đây trở nên lạnh lẽo, tang thương.

Trong số 10 nạn nhân bị vùi lấp trong đất, hiện tại mới chỉ tìm thấy xác của chị Triệu Thị Lúi (SN 1975). Ngoài thiệt hại về người, vụ sụt lở còn vùi lấp hàng chục con trâu bò, 20 con lợn và hàng trăm con gà của người dân. Đó là những thứ tài sản quý giá và gắn bó thường nhật đối với người dân Khên Lền...

Gần 200 chiến sĩ bộ đội, công an và dân quân huyện đang ngày đêm tìm kiếm thi hài của 9 nạn nhân còn lại. Trời Khên Lền vẫn tiếp tục mưa nặng hạt khiến cho việc cứu nạn trở nên khó khăn hơn.


Các lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm xác các nạn nhân còn lại

 

Có mặt từ khi tai nạn xảy ra, ông Đỗ Xuân Tác, Trưởng ban cứu hộ cứu nạn Quân khu I nói như khóc: “Không thể đưa máy móc vào khai quật nên anh em chiến sỹ phải dùng cuốc xẻng đào xới từng thớ đất. Việc tìm xác 9 nạn nhân sẽ rất khó khăn. Nhưng dù khó đến mấy, chúng tôi cũng sẽ quyết tâm tìm bằng được...”.

Chiều tối 7/7, từng đoàn người vẫn tiếp tục lội rừng vào Khên Lền tham gia công tác cứu trợ, vệ sinh môi trường, ổn định đời sống cho bà con dân bản. Những chuyến xe chở quần áo, thuốc men của các địa phương và doanh nghiệp từ nhiều tỉnh thành đỗ dài ở UBND huyện Pác Nặm chờ dỡ hàng, tìm cách chuyển lên Khên Lền.

Ngọc Hà (Theo Vietnamnet)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu