Các "chú rể" Hàn Quốc và những đối tượng môi giới đi kiếm vợ trái phép bị phát hiện ngày 7.7. |
Vỡ lở thì chỉ phạt nhẹ!
Chuyện môi giới cứ tái diễn mãi, song hiện hành mức xử phạt không đủ tính răn đe, nên đã đến lúc dư luận đặt vấn đề cho các cơ quan nhà nước cần phải điều chỉnh ngay hình thức xử lý nghiêm hơn đối với những kẻ núp bóng môi giới "mua bán" thân xác phụ nữ kiểu này. Bên cạnh những ảo mộng đổi đời do bọn môi giới vẽ ra, thì sự thật cay đắng luôn chực chờ những cô gái và ngay cả gia đình của họ vì thiếu hiểu biết!
Hành trình dày đặc những vụ môi giới...
Vụ mới đây nhất là ngày 7.7, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TPHCM đã bắt quả tang Vũ Thị Bạch Yến (SN 1983) đang tổ chức đường dây môi giới hôn nhân trái phép cho người nước ngoài tại số nhà 479/12/11 hương lộ 2, khu phố 3, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân.
Tại đây có 6 người Hàn Quốc, do bà Kil Young Hee (45 tuổi) làm nhóm trưởng dẫn 5 người đàn ông Hàn Quốc đều đã... già đang "kén" vợ trái phép. 51 cô gái (đều quê miền tây nam bộ) đứng chen nhau chờ được chọn làm "vợ" với ảo mộng được sung sướng, giàu sang bên xứ người xa lắc mà không hề hay biết hầu hết những người đàn ông đến chọn vợ trái phép này đa số là nghèo khổ, ở những vùng quê khó khăn của Hàn Quốc, do không lấy nổi vợ tại bản xứ nên dành dụm chút tiền đi tìm vợ theo kiểu trái phép.
Qua điều tra ban đầu, đối tượng Yến đã nhiều lần tổ chức các vụ môi giới cho người Hàn Quốc chọn vợ trái phép tại TPHCM, song nhiều lần bị phạt hành chính, không đủ tính răn đe cũng như chẳng thấm vào đâu so với số tiền Yến kiếm được mỗi lần tổ chức môi giới nên vậy mà Yến vẫn ngang nhiên tổ chức "kén vợ".
Trước vụ này, PC14 cũng đã phát hiện hơn 60 cô gái chen chúc nhau trong nhà số 198/18 đường Dương Bá Trạc, P.2, Q.8 cho 3 người đàn ông Hàn Quốc tuyển vợ. Theo hồ sơ của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, các vụ môi giới hôn nhân trái phép ngày càng dày thêm.
Dư luận vẫn chưa quên những vụ môi giới hôn nhân trái phép với người nước ngoài vừa mới xảy ra mà bị các cơ quan chức năng phát hiện, như vụ 106 cô gái chen nhau xếp hàng cho 4 người đàn ông Hàn Quốc tuyển vợ tại nhà số 137/1A đường Trịnh Đình Trọng, P.Phú Trung, Q.Tân Phú.
Đường dây môi giới trái phép này do Vòng A Mùi (53 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) tổ chức. Khi công an ập vào, phát hiện 106 cô gái với 5 người đàn ông Hàn Quốc (1 người làm nhóm trưởng dẫn 4 "chú rể" kén vợ). Nhưng Mùi đã nhanh chân bỏ trốn, qua lời khai của các tay chân của Mùi, thì hàng trăm cô gái được điều động từ 10 "lò" luyện chuyên "chăn nuôi" các cô gái từ 18-25 tuổi ở các tỉnh miền tây lên TPHCM ôm mộng đổi đời hão huyền. Hay vụ Công an TPHCM phát hiện tại khách sạn Diệu Quyên, số 21 đường số 5, P.9, Q.Gò Vấp cảnh 112 cô gái chen chúc nhau trong căn phòng chật chội cho 4 người đàn ông Hàn Quốc "kén" vợ...
Ai hưởng lợi?
Theo điều tra, tất cả các vụ môi giới bị phát hiện, các đối tượng tổ chức môi giới đều khai đã lợi theo kiểu cứ một người đàn ông Hàn Quốc sang TPHCM chọn vợ phải bỏ ra 10.000USD, số tiền nay đều bị đường dây môi giới hưởng, các cô gái chỉ nhận được khoảng 500USD, có cô may mắn hơn thì nhận được 1.000USD nếu trúng "tuyển", số tiền này các cô gửi về cho gia đình rồi biền biệt theo "chồng".
Hầu hết, các người đàn ông Hàn Quốc sang tuyển vợ đều có hoàn cảnh éo le, đặc biệt nghèo khó, sống ở những vùng thôn quê kham khổ, song các cô gái đã bị các tên môi giới vẽ ra bức tranh giàu sang, sung sướng như trong phim làm cho các cô ở vùng miền Tây Nam Bộ mê muội rồi rốt cuộc là chỉ làm giàu cho bọn môi giới.
Những kẻ môi giới bằng những chiêu cho tay chân bủa về các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ, xục xạo vào từng gia đình rêu rao chuyện lấy chồng người nước ngoài sẽ có cuộc sống sung sướng, giàu sang, quê bên đó các cô còn có tiền gửi về cho gia đình.
Đánh vào tâm lý các cô gái lười lao động, nhưng lại muốn hưởng thụ, bên cạnh đó không ít chính gia đình của các cô thiếu hiểu biết, không tiếp cận được những thông tin sự thật, mà rất nhiều vụ hôn nhân trái phép đã mang lại những kết cục đau buồn cho chính người con gái và gia đình họ.
Khi bọn môi giới "bắt" được các cô gái từ quê lên, chúng sẽ cho các "lò" luyện cấp tốc thành những cô gái "mốt", từ ăn mặc, đi đứng cho đến điệu bộ... nhằm thu hút quan sát của những ông ngoại quốc chọn vợ.
Thường các "lò" luyện gái lấy chồng ngoại đặt rải rác khắp nơi, khi các tay môi giới cần sẽ liên lạc bằng điện thoại để tập trung các cô gái về một điểm mà do chính các tay môi giới chọn để tuyển vợ trái phép. Khi một cô gái lọt vào "mắt" ông ngoại quốc nào đó, thì số tiền mà "chú rể" phải chi là 10.000USD sẽ được các tay môi giới cho đến các cò, và chủ "lò" luyện gái hưởng gần như trọn số tiền!
Vấn đề đặt ra hiện nay là trên địa bàn TPHCM đã xảy ra quá nhiều vụ môi giới hôn nhân trái phép, gây dư luận vô cùng bức xúc mà chính các cơ quan chức năng chỉ được áp dụng hình phạt hành chính theo quy định là một vài triệu đồng, khiến các tay môi giới vẫn cứ nhởn nhơ "thua keo này, tay bày keo khác".
Mấu chốt của vấn đề vẫn là hiện hành mức xử phạt hành chính chẳng thấm vào đâu đối với những đối tượng "hành nghề" môi giới hôn nhân trái phép cho người người nước ngoài, do vậy tình trạng tái diễn vẫn cứ xảy ra dài dài, gây nhức nhối xã hội và đặc biệt là thuần phong mỹ tục.
Ngọc Hà (Theo Lao động)