Có phụ huynh học sinh Trường Nguyễn Khuyến tính dắt con đi... trốn cách ly. Long An, Cần Thơ tham khảo bệnh viện dã chiến của TP.HCM.

Thêm 33 trường hợp được ghi nhận dương tính với cúm A/H1N1 trong ngày 24-7. Đó là thông tin được ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế), xác nhận vào chiều cùng ngày. Sở Y tế TP.HCM cho biết thêm là một bác sĩ ở phòng khám quốc tế (quận 1) đã bị nhiễm cúm A/H1N1 và đang được điều trị cách ly tại nhà.
Cũng theo ông Nga, thông báo từ địa phương gửi lên hiện nay, một số tỉnh như Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh đã xác định được 13 ca liên quan đến chùm ca bệnh là học sinh Trường trung học tư thục Ngô Thời Nhiệm (TP.HCM) về địa phương nghỉ hè.
Tải bệnh về tỉnh bạn?
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Từ Thanh Chương cho rằng việc để các học sinh ở khu vực có người nhiễm cúm A/H1N1 về quê đang làm... nhức đầu ngành y tế tỉnh này. Bởi hiện tỉnh chưa biết em nào đang mang mầm bệnh và chỉ có thể giám sát các em tại nhà chứ không thể biết trước đó các em đi đâu, gặp ai. “Đã có ba em của Trường Ngô Thời Nhiệm về nhà bị nhiễm. Do đó, việc các em lây lan ra cho cộng đồng là khó tránh khỏi” - ông Chương lo lắng.
Đồng tình với quan điểm trên, bác sĩ Trương Văn Kính, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho rằng lẽ ra nên cách ly tập trung các em trong vòng bảy ngày, khi nào hết thời gian mới cho về. “Chúng tôi đang lo các em đi xe đò về, dù có biết đó là xe nào thì cũng không biết được những người chung xe với các em ở đâu” - bác sĩ Kính nói. Cũng theo bác sĩ Kính, Trường tư thục Ngô Thời Nhiệm (quận 9) “thả” 34 em về Vũng Tàu, đã có một em nhiễm cúm A/H1N1.
Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, lại cho rằng việc cho các học sinh về nhà cũng giống như hành khách trên các chuyến bay có người nhiễm cúm A/H1N1, về nhà tự giám sát, cách ly. Để học sinh về nhà thì cơ quan y tế địa phương giám sát sẽ đạt 100% so với hơn 50% giám sát hành khách trên các chuyến bay.
![]() |
| Học sinh Trường Nguyễn Khuyến giải trí với tivi mới. Ảnh: THANH NHÃ |
Một số học sinh về nhà bị sốt Bác sĩ Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, khẳng định: Khu điều trị dã chiến tại Trường tư thục Ngô Thời Nhiệm, quận 9 đã nằm trong vòng kiểm soát rất chặt của ngành y tế. 62 ca mắc cúm A/H1N1 đang được cách ly, điều trị tại trường là những ca nhẹ.
Cô Phạm Thị Thúy Vĩnh, Hiệu trưởng trường này, cho biết: Chiều 23-7, nhà trường đã tiếp nhận 24 học sinh dương tính với cúm A/H1N1 trước đó, đã điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, đạt kết quả âm tính với cúm A/H1N1. Do bệnh viện quá tải nên các em được chuyển về trường để tiếp tục theo dõi. Nhiều phụ huynh đã đến thăm con, tiếp xúc bình thường. Các phụ huynh trên cũng tỏ ý để 24 học sinh điều trị dứt bệnh hẳn để tránh lây lan cho gia đình.
Cô Vĩnh nói thêm: 186 học sinh về quê nghỉ hè khi chưa có dịch cũng đã được kiểm soát chặt. Sáng qua, các địa phương báo về trường là có ba học sinh trong số 186 em nói trên có triệu chứng sốt, đau họng và đã được y tế địa phương cách ly. Hằng ngày, nhà trường vẫn kết hợp với gia đình của hơn 900 học sinh báo cáo ba lần/ngày về tình hình sức khỏe cụ thể của từng em.
Thị sát các khu cách ly của Trường Ngô Thời Nhiệm sáng 24-7, bác sĩ Giang nhận định: Công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 tại trường sát sao với yêu cầu của Sở Y tế. Tuy nhiên, ông yêu cầu nhà trường phải cho giặt sát trùng nệm, gối và bao lại bằng ni-lông. Trong tuần tới, các học sinh ở khu vực cách ly xanh (có tiếp xúc thoáng qua với người bệnh và chưa có triệu chứng gì) không có em nào bị sốt thì tất cả sẽ được cho về nhà nhưng nhà trường vẫn cùng gia đình theo dõi.
Cùng ngày, hơn 50 học sinh của Trường tư thục Nguyễn Khuyến vẫn tiếp tục ở lại trường để cách ly.
Chiều 24-7, đoàn y tế tỉnh Long An đã có buổi tham quan, học tập mô hình bệnh viện dã chiến trong trường học tại Trường tư thục Ngô Thời Nhiệm, quận 9 và Trường tư thục Nguyễn Khuyến. Trong sáng nay (25-7), đoàn y tế tỉnh Cần Thơ cũng đến thăm mô hình bệnh viện dã chiến của hai ngôi trường trên.
![]() |
| Bảy ngày nữa, 24 học sinh đã điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới về “tỵ nạn” ở Trường Ngô Thời Nhiệm sẽ được về nhà nếu không có em nào bị mắc bệnh. (Ảnh chụp 11 giờ ngày 24-7) Ảnh: QUỐC VIỆT |
Xót ruột, tính dắt con trốn Với người đón lấy tờ báo từ tay một giáo viên, em Lê Thành Nam, lớp 10 E6 Trường Nguyễn Khuyến, “lý sự”: Biểu hiện của cúm là sốt cao. Hai ngày nay bác sĩ đã lấy dịch miệng, dịch mũi của học sinh xét nghiệm và còn đo cả thân nhiệt nữa. Nhiệt độ của em chỉ có 36,5 độ, như vậy là hoàn toàn bình thường. Vậy mà không ai cho bọn em được ra khỏi hàng rào để vui chơi”...
Cùng suy nghĩ tương tự, nhiều phụ huynh khi tới trường này cũng bày tỏ ý kiến muốn được đưa con về vì lo ngại con mình không bệnh có thể sẽ bị lây bệnh khi ở chung với các em dương tính với cúm A/H1N1 khác. Một chị phụ huynh bật khóc khi nhìn con mình nhận cơm hộp trong song sắt khu cách ly. Chị này không ngần ngại bày tỏ ý định sẽ tìm cách dẫn con mình đi... trốn (?).
Ngay trong sáng 24-7, nhà trường đã mua một tivi và đầu đĩa cùng nhiều DVD ca nhạc, phim... để các học sinh giải trí. Vào mỗi buổi sáng, các em cũng được cung cấp các loại báo, tạp chí tuổi mới lớn để đọc nhằm giảm bớt căng thẳng.
![]() |
| Từ sáng, báo được các thầy cô Trường Nguyễn Khuyến mang vào cho học sinh. Ảnh: THANH NHÃ |
Chủ quan đáng sợ Khu phố Tây và chợ Thái Bình nằm trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) là khu vực tập trung rất nhiều người nước ngoài nhưng nhiều người dân khá thờ ơ trước dịch cúm A/H1N1. Anh Nguyễn Chính Trung, tiểu thương ở chợ Thái Bình, tỉnh queo: “Tôi không lo sợ gì trước dịch cúm A/H1N1 hiện nay vì dịch bệnh này chỉ lây qua... thực phẩm nên chỉ cần ăn uống sạch sẽ là được”. Anh Nguyễn Văn Thành, nhân viên khách sạn Viễn Đông, thì “không hề biết gì về dịch cúm vì công việc bận rộn nên không có điều kiện xem báo”. Chị Nguyễn Bích Liên, quản lý của một quán bar khu vực này, băn khoăn: “Tôi có biết qua về tình hình dịch cúm nhưng không biết cách đề phòng như thế nào cho có hiệu quả. Ngày nào cũng phải tiếp xúc với khách hàng nên tôi cũng rất sợ nhưng tôi không dám mang khẩu trang vì sợ khách không dám vào quán”.
Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, khẳng định: “Chúng tôi sẽ đẩy mạnh sâu hơn đến tận tổ dân phố, khu nhà trọ, xí nghiệp...; kêu gọi mọi người không hoang mang nhưng đừng chủ quan. Tài liệu tuyên truyền sẽ là hình ảnh, áp phích, tờ rơi và những đoạn video clip sắp sửa hoàn thành xong”. Ngành y tế và giáo dục đã ký hợp tác liên tịch tập huấn cho 100% thầy cô giáo để truyền tải phòng chống cúm A/H1N1 đến học sinh. Để thực hiện đúng điều này, Sở Y tế đã thành lập sáu đoàn thanh tra đến các cơ sở y tế địa phương, xí nghiệp, trường học... để kiểm tra việc thực hiện.
| WHO xác nhận cúm lây lan rất nhanh Ngày 24-7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo virus cúm A/H1N1 đã lan ra 160 nước và vùng lãnh thổ trong tổng số 193 nước thành viên LHQ. Đến nay số tử vong đã tăng lên hơn 800 người, đa số là thanh thiếu niên. Các nước có số tử vong nhiều nhất là Mỹ, Argentina, Mexico, Canada, Chile và Anh. Trước đó, WHO nhận xét virus A/H1N1 lây lan rất nhanh và thừa nhận vẫn chưa có tổng quan về dịch cúm, do đó từng nước nên áp dụng các biện pháp thích hợp để dập dịch. Tại châu Á-Thái Bình Dương, Thái Lan có số tử vong cao nhất với 44 ca. H.DUY |
| Khai giảng sớm hoặc muộn: Tỉnh tự quyết Ông Phùng Khắc Bình, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), xác định: “Tuy ngày khai giảng được quy định trên toàn quốc là 5-9 nhưng lịch khai giảng của các trường được giao cho UBND các tỉnh cân nhắc điều kiện thực tế và lên kế hoạch cụ thể. Các tỉnh có thể tính toán học sớm hoặc muộn hơn”. Riêng việc TP.HCM bùng phát dịch tại các trường học, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, nói: “Dịch cúm A/H1N1 tại hai trường tư thục lớn đã được kiểm soát. Khả năng đóng cửa 100% trường học tại TP.HCM là khó xảy ra nhưng chúng tôi sẽ không chủ quan”. |
Khẩu trang, ai thích thì đeo
Anh Nguyễn Thanh Tú, tài xế xe khách tuyến Bình Thuận -TP.HCM:
Tài xế, ai lại... đeo khẩu trang!
Tôi hay đi rước khách ở các bệnh viện về nên sợ lắm, bởi đâu biết ai nhiễm bệnh, ai không. Nhưng không lẽ là tài xế xe tôi lại đeo khẩu trang. Hành khách thấy tôi đeo tưởng nhiễm cúm A/H1N1 không ai dám lên xe. Trên xe hễ có người đeo khẩu trang cũng là khó cho nhà xe rồi. Hơn nữa, hành khách lên xe là cứ đòi mở máy lạnh. Tôi thấy báo chí nói trong môi trường lạnh thì virus cúm A/H1N1 lây nhanh nhưng nếu tôi không làm thì phật ý khách.
Chị Bùi Thị Thúy, bán tạp hóa tại quận Tân Phú, TP.HCM:
Không thấy ai tuyên truyền Từ khi báo chí nói TP.HCM đã có 14-15 người nhiễm cúm là tôi bắt đầu đeo khẩu trang y tế mỗi khi ra đường, buộc cả con và ông xã cùng đeo. Tuy nhiên, tại nơi tôi ở chưa thấy cho ai đến tuyên truyền hay treo băng rôn, phát tờ rơi nhắc nhở các biện pháp phòng tránh cúm A/H1N1 gì cả. Chúng tôi chỉ biết về dịch cúm A/H1N1 qua báo đài.
Ông Nguyễn Hồng Linh, đang khám bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới:
Khổ nhất mang bệnh về nhà Kể từ khi ở huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) chỗ tôi ở có người bị cúm A/H1N1, ra khỏi nhà đến nơi đông người là tôi mang khẩu trang. Tôi đi khám bệnh ở bệnh viện này, là bệnh viện chuyên về các bệnh truyền nhiễm thì nguy cơ lây bệnh rất cao. Việc mang khẩu trang khi vào bệnh viện là biện pháp an toàn nhất. Khổ nhất là mang bệnh về nhà lây lan cho gia đình và mọi người. Vậy mà thấy nhiều người đi khám bệnh, thăm bệnh quanh mình không đeo khẩu trang gì hết, tôi chợn quá!
|
| Một học sinh được phụ huynh đưa vềTây Ninh tại trường Nguyễn Khuyến. Ảnh: HTD |
NHÓM PHÓNG VIÊN (phapluattp.vn)


